Cư dân ở một thành phố phía bắc New Jersey ngày càng thất vọng khi họ phải trải qua ngày thứ tư với ít hoặc không có nước sinh hoạt sau sự cố vỡ đường ống dẫn nước chính.
Theo Associated Press, sự cố bắt đầu từ hôm thứ Sáu khi một đường ống dẫn nước 30 inch, có tuổi thọ 140 năm bị vỡ. Một số cư dân không có nước máy kể từ đó và hàng ngàn người đang phải đối mặt với áp lực nước cực kỳ thấp.
Gần 200,000 khách hàng vẫn đang nằm trong diện khuyến cáo đun sôi nước do Ủy ban Nước Passaic Valley ban hành. Lệnh này yêu cầu cư dân không đổ đầy các bình hoặc thùng lớn, tưới cỏ hoặc mở vòi cứu hỏa cho đến ít nhất là thứ Sáu. Lệnh ảnh hưởng đến Paterson và ba cộng đồng nhỏ hơn lân cận.
Các nhà tắm và nhà vệ sinh di động đã được thiết lập vào cuối tuần tại một trường trung học trong thành phố, và ủy ban nước và thành phố đang cung cấp nước đóng chai miễn phí cho cư dân, bao gồm cả việc giao hàng đến nhà của người già.
Vanessa Ramos, người đang đẩy một chiếc xe nôi chứa đầy bình nước lên một con phố ở Paterson vào sáng thứ Hai, nói với NJ.com rằng cô đã đổ đầy các bình tại nơi làm việc của mình, nơi có nước và cách đó khoảng một dặm. Tuy nhiên, cô bày tỏ sự miễn cưỡng khi sử dụng vòi hoa sen được lắp đặt tại trường trung học gần đó.
Thị trưởng Andre Sayegh cho biết: “Bây giờ không phải là lúc để chỉ trích. Đây là thời điểm để tất cả mọi người chung tay”, đồng thời kêu gọi cộng đồng đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết.
Paterson, với khoảng 160,000 cư dân, là một thành phố rất đa dạng nhưng cũng là một trong những thành phố nghèo nhất trong tiểu bang. Nơi đây có một lượng lớn dân số gốc Hispanic, và dữ liệu điều tra dân số cho thấy phần lớn cư dân của thành phố là người nước ngoài.
Theo tin từ ABC News.




































