Netflix vừa giới thiệu một series phim kinh dị tâm lý mới có tên ‘The Beast in Me’, được đánh giá là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất năm 2025. Phim nhanh chóng thu hút sự chú ý và chiếm lĩnh vị trí đầu bảng trong danh sách xem của nhiều khán giả, bao gồm cả người viết bài này.
‘The Beast in Me’ xoay quanh nhân vật Aggie Wiggs (Claire Danes), một nhà văn đang vật lộn tìm lại cảm hứng sáng tác sau một tai nạn bi thảm của gia đình. Cô đang tập trung viết về mối quan hệ giữa hai Thẩm phán Tối cao Ruth Bader Ginsburg và Antonin Scalia, nhưng lại bị ám ảnh bởi nỗi đau sâu sắc, ảnh hưởng lớn đến hành vi của mình.
Mọi chuyện thay đổi khi Nile Jarvis (Matthew Rhys), một nhà phát triển bất động sản giàu có và gây tranh cãi, chuyển đến sống ở căn nhà bên cạnh. Jarvis là nghi phạm chính trong vụ mất tích của người vợ đầu, Madison, cách đây sáu năm. Để trốn tránh sự chú ý của truyền thông, anh ta đã chuyển đến sống gần Aggie.
Aggie nảy ra ý định viết một cuốn sách về Nile, hy vọng khai thác thêm thông tin về vụ mất tích của vợ anh, thậm chí có thể nhận được lời thú tội. Cô bỏ dở cuốn sách cũ và tập trung vào Nile, dẫn đến một mối quan hệ bạn bè đầy mâu thuẫn, trong khi cô bí mật làm việc với FBI để chứng minh tội lỗi của anh ta.
Điểm nhấn chính của phim là màn kết hợp ăn ý giữa Claire Danes và Matthew Rhys. Danes thể hiện xuất sắc vai Aggie với chiều sâu cảm xúc, tương tự vai diễn Carrie Mathison trong ‘Homeland’. Rhys cũng rất ấn tượng khi hóa thân thành Nile, một nhân vật phức tạp, lúc thì quyến rũ, lúc lại bộc lộ bản chất độc ác ẩn sâu bên trong. Khả năng diễn xuất của Rhys khiến khán giả vừa đồng cảm, vừa rùng mình trước những tổn thương tâm lý mà nhân vật này đã trải qua.
Phim được chỉ đạo bởi Howard Gordon, người từng là nhà sản xuất điều hành của ‘Homeland’, và sự tái hợp này mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc. Nhiều khán giả nhận thấy sự tương đồng trong mối quan hệ giữa Aggie và Nile với cặp đôi Carrie và Brody trong ‘Homeland’, tuy nhiên, mối quan hệ trong ‘The Beast in Me’ không mang tính lãng mạn mà thể hiện sự ám ảnh và khát máu nguy hiểm.
Dàn diễn viên phụ cũng góp phần làm nên thành công của phim, bao gồm Brittany Snow, Jonathan Banks, David Lyons và Natalie Morales. Mặc dù chỉ xuất hiện trong thời lượng ngắn, họ đều thể hiện tròn vai và góp phần làm câu chuyện thêm phần hấp dẫn.
Được so sánh với phong cách của Alfred Hitchcock, ‘The Beast in Me’ chinh phục khán giả bằng kỹ thuật quay phim, đạo diễn, thiết kế bối cảnh và nhạc nền hòa quyện. Đây là một series giới hạn hoàn chỉnh, mang đến một cái kết thỏa mãn cho câu chuyện của Aggie Wiggs và Nile Jarvis, theo tin từ CNET.









































