Nepal Chọn Cô Bé 2 Tuổi Làm Nữ Thần Sống

Nepal vừa chọn bé gái 2 tuổi Aryatara Shakya làm Nữ Thần Sống mới (Kumari), được cả tín đồ Ấn Độ giáo và Phật giáo tôn thờ. Bé sẽ sống trong cung điện-đền thờ, ban phước lành và tham gia các lễ hội. Truyền thống này có những thay đổi để phù hợp hơn với…

Một bé gái hai tuổi đã được chọn làm Nữ Thần Sống mới của Nepal, được biết đến với danh hiệu Kumari.

Aryatara Shakya, 2 tuổi 8 tháng, đã được chọn làm Kumari hay còn gọi là “nữ thần đồng trinh”, thay thế người tiền nhiệm vốn theo truyền thống sẽ trở thành người phàm khi đến tuổi dậy thì.

Các nữ thần sống được cả tín đồ Ấn Độ giáo và Phật giáo tôn thờ. Các bé gái được chọn từ 2 đến 4 tuổi và phải có làn da, mái tóc, mắt và răng không tì vết. Các bé cũng không được sợ bóng tối.

Trong các lễ hội tôn giáo, nữ thần sống được rước trên xe ngựa do các tín đồ kéo. Các bé luôn mặc đồ đỏ, búi tóc và trên trán được vẽ một “con mắt thứ ba”.

Gia đình, bạn bè và những người tôn thờ đã diễu hành cùng bé Shakya qua các đường phố Kathmandu hôm thứ Ba, trước khi bé tiến vào cung điện-đền thờ, nơi sẽ là nhà của bé trong nhiều năm tới.

Các tín đồ đã xếp hàng để chạm trán bé gái bằng vầng trán, dấu hiệu tôn kính cao nhất đối với người Ấn Độ giáo tại quốc gia dãy Himalaya này, đồng thời dâng hoa và tiền bạc. Tân Kumari sẽ ban phước lành cho các tín đồ, bao gồm cả tổng thống vào thứ Năm.

“Hôm qua con bé chỉ là con gái tôi, nhưng hôm nay con bé là một nữ thần,” cha của bé, ông Ananta Shakya, cho biết.

Ông nói rằng đã có những dấu hiệu cho thấy bé sẽ là nữ thần ngay cả trước khi bé chào đời.

“Vợ tôi trong thời gian mang thai đã mơ thấy cô ấy là một nữ thần và chúng tôi biết con bé sẽ là một người rất đặc biệt,” ông nói.

Cựu nữ thần Kumari Trishna Shakya, nay 11 tuổi, đã rời đi qua một lối vào phía sau trên một chiếc kiệu do gia đình và những người ủng hộ mang. Bà trở thành nữ thần sống vào năm 2017.

Thứ Ba là ngày thứ tám của Dashain, một lễ kỷ niệm kéo dài 15 ngày về chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Các văn phòng và trường học đóng cửa để mọi người ăn mừng cùng gia đình.

Các Kumari sống một cuộc đời ẩn dật. Các bé có rất ít bạn chơi được chọn lọc và chỉ được phép ra ngoài vài lần trong năm cho các lễ hội.

Các cựu Kumari có thể gặp khó khăn trong việc điều chỉnh cuộc sống bình thường, học làm việc nhà và đến trường học chính quy. Theo truyền thuyết của Nepal, đàn ông kết hôn với cựu Kumari sẽ chết yểu, và vì vậy nhiều cô gái vẫn độc thân.

Trong vài năm qua, đã có nhiều thay đổi trong truyền thống và Kumari hiện được phép học tập từ các gia sư riêng bên trong cung điện-đền thờ và thậm chí có một chiếc tivi. Chính phủ hiện cũng cung cấp một khoản lương hưu nhỏ hàng tháng cho các cựu Kumari, theo tin từ Associated Press.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú