Trong chuyên mục tư vấn của R. Eric Thomas, một độc giả đã đặt câu hỏi về việc liệu có nên tiếp tục truyền thống tặng quà 50 đô-la cho con cháu hàng năm, đặc biệt sau khi người mẹ qua đời. Người này chia sẻ rằng, bản thân đã duy trì thói quen này để tưởng nhớ mẹ, nhưng lại không nhận được sự đáp lại từ tất cả mọi người. Anh cũng băn khoăn về việc có nên tiếp tục truyền thống này, bất chấp việc không nhận được sự cảm kích xứng đáng.
Chuyên gia Thomas đã đưa ra lời khuyên rằng, người này nên tập trung vào cảm xúc của bản thân mình hơn là cố gắng kiểm soát cảm xúc của người khác. Ông nhấn mạnh rằng, món quà, trên hết, là biểu hiện của những lời chúc tốt đẹp, hy vọng và tình yêu thương. Cách thức người nhận đón nhận món quà nằm ngoài tầm kiểm soát của người tặng, do đó, người này không cần cảm thấy có trách nhiệm với phản ứng của con cháu.
Thomas cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bày tỏ lòng biết ơn, như một hình thức giao tiếp để duy trì các mối quan hệ lành mạnh. Nếu việc tặng quà này giúp người này cảm thấy hài lòng và gắn kết với ký ức về mẹ mình, thì việc tiếp tục truyền thống là điều nên làm. Tuy nhiên, Thomas gợi ý rằng có thể có những cách khác để tưởng nhớ mẹ mà vẫn mang lại sự thỏa mãn cho người tặng.
Trong một câu chuyện khác, một độc giả khác lại bày tỏ sự khó xử về việc phải nhận quà từ người chị gái, mặc dù đã nhiều lần đề nghị chị không mua quà. Người này cảm thấy có lỗi và căng thẳng, đặc biệt là vào dịp Giáng Sinh. Chuyên gia Thomas khuyên rằng, trong tình huống này, người này nên áp dụng cách tiếp cận ‘sống và để người khác sống’.
Theo tin từ The Mercury News.




































