Tại Altadena, California, sau thảm họa cháy rừng kinh hoàng, một người phụ nữ đã tìm thấy niềm hy vọng và sự an ủi bằng cách gieo trồng hoa hướng dương trên nền đất từng là ngôi nhà của mình. Bà Missi Dowd-Figueroa, một y tá và là một người mẹ, đã mất đi căn nhà xây theo kiểu nông trại từ năm 1898 trong trận hỏa hoạn Eaton, một trong hai trận cháy rừng thảm khốc xảy ra ở khu vực Los Angeles vào tháng Giêng năm ngoái. Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng và phá hủy nhiều khu dân cư.
Trong nỗi đau mất mát, bà Dowd-Figueroa vẫn quyết định ở lại nơi từng là nhà mình. Bà bắt đầu hành trình chữa lành bằng cách gieo những hạt giống nhỏ bé, chủ yếu là hoa hướng dương, với hy vọng làm tươi mới mảnh đất khô cằn. Khu vườn dần hiện ra với khoảng 500 bông hoa rực rỡ sắc màu. Bà chia sẻ: “Việc quay lại và chăm sóc khu vườn nơi tôi đã sống lâu nhất cuộc đời thực sự là một liệu pháp tinh thần”.
Tuy nhiên, nỗi đau mất mát vẫn còn đó, đặc biệt là khi bà không tìm thấy tro cốt của cha mình trong đống đổ nát. Bà tâm sự: “Tôi đã dành nhiều ngày để đào bới trong đống tro tàn để tìm chiếc bình đựng tro cốt của cha, nhưng tôi đã không tìm thấy”.
Hiện nay, một ngôi nhà mới đang được xây dựng trên chính mảnh đất cũ, mang đến cho bà Dowd-Figueroa niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Dự kiến, ngôi nhà mới sẽ hoàn thành vào giữa tháng 6. Tin từ ABC News.































