Chỉ còn khoảng hai tuần nữa, NASA sẽ thực hiện một chuyến đi lịch sử lên Mặt Trăng với sứ mệnh Artemis II, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm con người quay trở lại với thiên thể này. Nếu thành công, Artemis II sẽ đưa các phi hành gia vượt qua 4.700 dặm phía xa của Mặt Trăng, xa hơn bất kỳ hành trình nào của con người trước đây.
Ông Jared Isaacman, người vừa nhậm chức Giám đốc NASA cách đây một tháng, khẳng định đây là sứ mệnh không gian quan trọng nhất của NASA trong hơn nửa thế kỷ qua. Ông nhấn mạnh sức mạnh 8,9 triệu pound lực đẩy của hệ thống phóng tàu con người mạnh nhất từng được tạo ra, đủ để đưa tàu đạt vận tốc gần thoát khỏi lực hấp dẫn của Trái Đất, xấp xỉ 25.000 dặm/giờ.
Trao đổi với phóng viên ABC13 tại cơ sở mô phỏng phương tiện vũ trụ của NASA ở Houston, nơi đào tạo mọi phi hành gia từng bay vào không gian, Giám đốc Isaacman không quên nhắc đến vai trò không thể thiếu của Houston trong lịch sử chương trình vũ trụ. Ông chia sẻ: “Mỗi sứ mệnh trong suốt lịch sử chương trình không gian, bạn đều nghe tiếng ‘Houston’ vang lên trên sóng radio.”
Tuy nhiên, Houston vẫn còn một “vết gợn” từ năm 2011 khi Trung tâm Vũ trụ này không nhận được một chiếc tàu con thoi đã nghỉ hưu để trưng bày sau khi chương trình kết thúc. Mặc dù nguồn tài trợ để đưa một chiếc tàu về Houston đã được đưa vào dự luật tài trợ gần đây của Tổng Thống Donald Trump, nhưng đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Ông Isaacman cam kết sẽ làm hết sức mình và tuân thủ luật pháp để biến điều này thành hiện thực.
Theo ABC13





























