Vào ngày kỷ niệm một năm vụ cháy tàn khốc Palisades, những người sống sót và cư dân đã cùng nhau biểu tình, bày tỏ sự phẫn nộ trước sự quản lý yếu kém và sự thiếu trách nhiệm của giới chức địa phương. Cuộc biểu tình mang tên “Họ để chúng tôi bị thiêu rụi” đã thu hút hàng trăm người, bao gồm cả những người đã mất nhà cửa và tài sản trong thảm họa.
Những người biểu tình đã nhắm vào Thống đốc California Gavin Newsom, Thị trưởng Los Angeles Karen Bass và các quan chức cứu hỏa, cáo buộc họ đã không chuẩn bị đầy đủ và phản ứng một cách hiệu quả. Ông Jeremy Padawer, người tổ chức cuộc biểu tình, cho biết sự kiện này không mang động cơ chính trị, mà tập trung vào việc đòi hỏi trách nhiệm giải trình.
Bà Traci Park, một thành viên hội đồng thành phố Los Angeles, cũng tham gia cuộc biểu tình, thừa nhận rằng thành phố đã không được chuẩn bị tốt cho thảm họa. Nhiều người tham gia đã bày tỏ sự thất vọng về sự thiếu hụt nhân lực cứu hỏa và các nguồn lực cần thiết để ứng phó với đám cháy.
Những người biểu tình đã chia sẻ những câu chuyện đau lòng về việc mất nhà cửa, sự hỗ trợ không đủ từ chính quyền và sự thất vọng khi thấy các quan chức được bầu chọn không đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng. Theo Fox News, họ kêu gọi sự thay đổi trong ban lãnh đạo và yêu cầu các nhà lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình.
Sự kiện này là một lời nhắc nhở sâu sắc về những vết sẹo mà cộng đồng Palisades sẽ mang theo mãi mãi, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lãnh đạo minh bạch và có trách nhiệm trong việc bảo vệ người dân.
Tin từ Fox News.






























