Nạn nhân hỏa hoạn giữ lại tảng đá cứu mạng

Bà Patty Phillips, nạn nhân của vụ cháy rừng Palisades, tri ân Đại úy Malcolm Dicks, người đã cứu bà khỏi ngọn lửa. Tảng đá nơi xe bà bị kẹt nay là biểu tượng của lòng dũng cảm. Vụ cháy năm 2025 ở California đã gây ra nhiều thiệt hại về người và của.

boulder suv palisades fire

Một năm sau thảm họa cháy rừng Palisades, bà Patty Phillips, người dân Malibu, đã tri ân người hùng đã cứu bà thoát khỏi ngọn lửa. Tảng đá mà xe của bà Phillips bị mắc kẹt khi cố gắng chạy trốn khỏi đám cháy giờ đây được đặt trước nhà bà, như một lời nhắc nhở về sự anh dũng của Đại úy Malcolm Dicks thuộc Sở Cứu hỏa Hạt Los Angeles.

Vào tháng 1 năm 2025, bà Phillips đã gặp phải tình huống hiểm nghèo khi chiếc xe SUV của bà bị kẹt trên tảng đá trong lúc cố gắng thoát khỏi đám cháy Palisades. Trong lúc hoảng loạn, không thể liên lạc với 911 và tin nhắn không thể gửi đi, bà Phillips tưởng chừng như sắp mất mạng.

Đại úy Dicks, khi nhận được tin báo từ chồng bà Phillips, đã bất chấp nguy hiểm, lái xe vào vùng cháy để tìm kiếm bà. Sự xuất hiện kịp thời của ông đã cứu sống bà Phillips và con chó của bà.

Vụ cháy Palisades, với diện tích 23.700 mẫu Anh, được xem là một trong những vụ cháy rừng chết chóc và tàn phá nhất trong lịch sử California, đã cướp đi sinh mạng của 12 người và phá hủy hơn 6.800 công trình. Sự kiện này không chỉ là một thảm họa, mà còn là minh chứng cho tinh thần kiên cường của con người và lòng dũng cảm của những người lính cứu hỏa.

Theo NBC Los Angeles.


follow nhận tin mới

tin mới