Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến vụ bê bối ấu dâm của Jeffrey Epstein, Sharlene Rochard, một nạn nhân sống sót, đã lên tiếng chỉ trích việc các hồ sơ liên quan đến vụ án bị che giấu. Phát biểu trong chương trình “Here’s the Scoop”, cô Rochard bày tỏ sự bất mãn sâu sắc trước việc các thông tin quan trọng bị cắt xén trong các tài liệu được công bố một phần bởi Bộ Tư Pháp (DOJ).
Theo NBC News, Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche cho biết, Bộ Tư Pháp dự kiến sẽ công bố hàng trăm ngàn tài liệu liên quan trong ngày. Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ một phần nhỏ trong số đó được tiết lộ. Việc này làm dấy lên những nghi ngờ về tính minh bạch và công bằng trong quá trình điều tra vụ án Epstein, cũng như những lo ngại về việc bảo vệ các nhân vật có liên quan.
Vụ bê bối Epstein, với những cáo buộc về buôn bán tình dục trẻ vị thành niên và các hành vi đồi bại khác, đã gây chấn động dư luận và thu hút sự chú ý của công chúng trong nhiều năm qua. Việc các hồ sơ bị che giấu càng làm tăng thêm sự phẫn nộ và mong muốn làm sáng tỏ sự thật của các nạn nhân và dư luận.
Sự việc này một lần nữa đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ nạn nhân và đưa những kẻ phạm tội ra trước công lý. Nó cũng cho thấy tầm quan trọng của việc bảo đảm tính minh bạch và công khai trong các vụ án hình sự, đặc biệt là những vụ liên quan đến các nhân vật có tầm ảnh hưởng.
Theo nguồn tin từ NBC News.







































