Nạn nhân Epstein kêu gọi Tổng Thống Donald Trump, Quốc Hội công khai hồ sơ

Bảy nạn nhân của Jeffrey Epstein đã kêu gọi Quốc Hội và Chính quyền Tổng Thống Donald Trump công khai hàng trăm ngàn hồ sơ còn lại về tội ác của tài phiệt này. Họ mong muốn sự minh bạch để tìm công lý và hàn gắn vết thương sau nhiều năm trì hoãn. Yêu…

davis epstein 1 abc gmh

Bảy nạn nhân từng bị Jeffrey Epstein lạm dụng đã lên tiếng kêu gọi Quốc Hội Hoa Kỳ và Chính quyền Tổng Thống Donald Trump công khai hàng trăm ngàn hồ sơ còn lại liên quan đến tội ác của tài phiệt tai tiếng này. Các nạn nhân bày tỏ mong muốn được thấy sự minh bạch và tìm kiếm công lý sau nhiều năm đối mặt với những trở ngại pháp lý và sự trì hoãn.

Trong một cuộc phỏng vấn với Linsey Davis của ABC News, các phụ nữ này nhấn mạnh trách nhiệm của Quốc Hội trong việc thông qua một dự luật để họ không còn phải gánh vác việc thúc đẩy công bố thông tin. Bà Anouska De Georgiou, một trong các nạn nhân, cho biết: “Đây không phải là công việc của chúng tôi. Chúng tôi đã làm tròn trách nhiệm trong việc tố cáo, vì vậy tôi muốn sự minh bạch.”

Hồi tháng Bảy, Bộ Tư Pháp và Cục Điều Tra Liên Bang (FBI) từng thông báo sẽ không công bố thêm bất kỳ hồ sơ nào về Epstein, động thái này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt. Mặc dù Ủy Ban Giám Sát và Cải Tổ Chính Phủ Hạ Viện đã công bố hàng chục ngàn tài liệu liên quan đến Epstein vào đầu tuần này, phân tích của ABC News cho thấy phần lớn các tài liệu đó đã được công khai trước đó.

Các nạn nhân chia sẻ rằng sự chú ý liên tục dành cho Epstein và Ghislaine Maxwell, đồng phạm đã bị kết án, vừa mang lại hy vọng về trách nhiệm giải trình, vừa buộc họ phải sống lại những chấn thương kéo dài hàng thập kỷ. Courtney Wild bày tỏ sự mệt mỏi tinh thần: “Khi tôi thấy những tin tức này, nó đưa tôi ra khỏi hành trình chữa lành và đẩy tôi trở lại trạng thái sinh tồn. Sự qua lại liên tục, sự kiệt sức về tinh thần… tôi chỉ mong mọi chuyện kết thúc.”

Thậm chí khi các nạn nhân đến Washington, D.C. để khuyến khích các nhà lập pháp hành động, sự lạm dụng của họ vẫn bị chính trị hóa. Tổng Thống Donald Trump đã bác bỏ yêu cầu minh bạch này, gọi đó là “trò lừa của phe Dân Chủ không bao giờ kết thúc.” Đáp lại, Haley Robson, một nạn nhân tự nhận là đảng viên Cộng Hòa, kêu gọi Tổng Thống gặp gỡ các nạn nhân để hiểu rõ cái giá cá nhân mà họ đã phải trả. Bà Robson khẳng định: “Tôi rất sẵn lòng gặp Tổng Thống để ông ấy có thể nhìn vào mặt tôi và nói rằng tôi là một trò lừa.”

Theo luật sư Brad Edwards, đại diện cho các nạn nhân của Epstein, không có bất kỳ nạn nhân nào cáo buộc Tổng Thống Donald Trump có hành vi lạm dụng. Bà Anouska De Georgiou cũng cho biết bà từng được Maxwell giới thiệu với Tổng Thống Donald Trump vào những năm 1990 nhưng “không có hành vi không đứng đắn nào từ phía Tổng Thống Donald Trump.” Bà De Georgiou hy vọng Tổng Thống sẽ giữ lời hứa công khai thông tin về Epstein.

Các nạn nhân cũng chỉ trích Chính quyền Tổng Thống Donald Trump vì đã phỏng vấn Maxwell mặc dù cô này từng khai man với chính quyền, và việc Maxwell được chuyển từ nhà tù liên bang ở Florida đến một trại giam liên bang ở Texas, khiến họ lo ngại cô ta có thể thoát khỏi sự trừng phạt. Chauntae Davies nói: “Tôi vẫn sợ cô ta. Tôi cảm thấy như cô ta sẽ thoát ra bằng cách nào đó. Tôi chỉ cảm thấy đó giống như một sự chuyển đổi chậm chạp để cô ta được thả, từ nhà tù đến một trại hè.”

Thay vì khoan hồng cho Maxwell hoặc tiếp tục giữ lại hồ sơ, các nạn nhân kêu gọi Chính quyền Tổng Thống Donald Trump hãy làm điều đúng đắn bằng cách công bố các tài liệu. Bà Robson nhấn mạnh: “Tổng Thống có quyền lực để minh bạch. Tổng Thống có quyền lực để đoàn kết cả hai đảng ở Mỹ. Lần đầu tiên trong đời tôi, tôi thấy cơ hội ở đây, cơ hội không chỉ mang lại lợi ích cho những phụ nữ đang ngồi trên sân khấu và các luật sư của chúng tôi, tôi thấy một cơ hội cho Tổng Thống, một cách phi đảng phái, để đoàn kết các đảng Dân Chủ và Cộng Hòa.” (Theo ABC News)


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú