Nam diễn viên kỳ cựu Keith David đã được vinh danh vì sự nghiệp điện ảnh của mình vào thứ Năm (ngày diễn ra bài báo) với một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Buổi lễ có sự tham dự của nhiều nhân vật quan trọng, trong đó có Thị trưởng Karen Bass.
Sinh ngày 70 tuổi vào cùng ngày, ông David tốt nghiệp Trường Trung học Nghệ thuật Biểu diễn Manhattan năm 1975 và Trường Juilliard năm 1979. Năm 1980-81, ông đã đi lưu diễn khắp đất nước cùng The Acting Company của John Houseman trong các vở kịch “Giấc mộng đêm hè” và “Chờ Godot”.
Sự nghiệp điện ảnh của ông David vô cùng phong phú với các vai diễn trong các phim như “Dead Presidents”, “Armageddon”, “There’s Something About Mary”, “Requiem for a Dream”, “Pitch Black”, “Barbershop”, “Crash”, “The Chronicles of Riddick”, “Cloud Atlas”, “The Nice Guys” và “Nope”.
Ông cũng được đánh giá cao về khả năng diễn xuất bằng giọng nói và trong lĩnh vực hoạt hình, từng đoạt hai giải Emmy cho hạng mục lồng tiếng xuất sắc nhất. Ông đã nhận giải thưởng cho các tác phẩm “Unforgivable Blackness: The Rise And Fall Of Jack Johnson” (2005) và “The War” (2008).
Trong lĩnh vực hoạt hình, ông David đã góp giọng trong các dự án như “The Princess and the Frog”, “Gargoyles”, “Rick and Morty” và “Family Guy”.
Ngôi sao của ông David được đặt cạnh ngôi sao của danh ca Nat King Cole. Trước đó, ông David đã thủ vai ca sĩ huyền thoại này trong các buổi biểu diễn tôn vinh “Too Marvelous for Words: A Celebration of Nat King Cole” và “Let There Be Love”.
Ngôi sao này là ngôi sao thứ 2.847 kể từ khi Đại lộ Danh vọng hoàn thành vào năm 1961 với 1.558 ngôi sao ban đầu. Sự kiện này tiếp tục khẳng định vị thế của ông David trong ngành công nghiệp giải trí.



