Jayden Foster, một nam sinh lớp 12 tại trường Trung học New Caney, Texas, đã vượt qua những rào cản để theo đuổi đồng thời hai đam mê lớn: bóng bầu dục và ban nhạc.
Foster là cầu thủ tuyến phòng ngự của đội bóng bầu dục nhà trường. Tuy nhiên, vào giờ nghỉ giữa hiệp, anh lại chuyển mình thành người dẫn dắt ban nhạc với vai trò trưởng ban nhạc kèn đồng (head drum major). Sự kết hợp này được ban giám đốc âm nhạc nhận xét là hiếm thấy, do yêu cầu về thời gian của cả hai hoạt động thường khiến các cầu thủ bóng bầu dục khó có thể đảm nhận vai trò lãnh đạo trong ban nhạc.
“Tôi thích làm những gì mình làm và cố gắng tận dụng tối đa những năm tháng trung học,” Foster chia sẻ về động lực của mình. Dù có những lúc anh cảm thấy quá tải và cân nhắc bỏ bóng bầu dục, nhưng nhờ sự sắp xếp linh hoạt của huấn luyện viên Sheldon Bennight, Foster đã có thể tiếp tục theo đuổi cả hai bộ môn.
Huấn luyện viên Bennight cho biết ông không muốn phạt một học sinh có tinh thần cầu tiến và luôn nỗ lực. Trên sân bóng, Foster thi đấu, còn trong giờ nghỉ, anh chỉ huy ban nhạc, sau đó nhanh chóng quay lại sân để thi đấu hiệp ba.
Đối với Foster, phần thưởng không chỉ là chơi thể thao hay dẫn dắt ban nhạc, mà còn là cách để cả hai niềm đam mê này định hình câu chuyện trung học của anh.
Thông tin từ KHOU 11.








































