Nam sinh 15 tuổi kể lại khoảnh khắc bị sét đánh ở Central Park, New York

NEW YORK – Một nam sinh 15 tuổi đã bị sét đánh trúng ở Central Park, New York trong một trận mưa giông dữ dội hôm thứ Năm vừa qua.

Yassin Khalifa, học sinh trung học, đang dã ngoại ở Central Park với bạn bè thì cơn bão bất ngờ ập đến.

“Em đã dựa vào một cái cây và nói với các bạn: ‘Mọi người ơi, mình trú mưa ở đây thôi.’ Nghĩ lại thì đó không phải là ý kiến hay cho lắm,” Khalifa kể lại.

Cậu thiếu niên không hề biết rằng cái cây đó sẽ bị sét đánh.

Cú sét đánh khiến em bất tỉnh trong vài phút, nhưng em đã tỉnh táo khi được xe cứu thương đưa đến bệnh viện để điều trị. Em nói với đài WABC rằng em đã được người thân bao quanh.

Em cho biết em đang được điều trị bỏng độ hai ở cổ và chân và hy vọng sẽ hồi phục hoàn toàn.

“Nghe nói em khá may mắn, vì cột sống của em tựa trực tiếp vào cây mà không bị tổn thương dây thần kinh nào. Vì vậy, em không bị mất bất kỳ chức năng vận động nào. Em rất vui vì điều đó,” Khalifa nói.

Theo đài ABC7 Chicago.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú