Tổng Thống bị phế truất của Nam Hàn, ông Yoon Suk Yeol, vừa bị truy tố thêm các cáo buộc hình sự liên quan đến việc ông đơn phương ban bố thiết quân luật hồi tháng 12 năm ngoái.
Tin từ hãng thông tấn AP ngày 19 tháng 7 cho biết, việc truy tố bổ sung này đồng nghĩa với việc ông Yoon sẽ tiếp tục bị giam giữ tới sáu tháng, trong lúc chờ phiên tòa tại Tòa Án Quận Trung tâm Seoul. Ông Yoon đã bị đưa trở lại nhà tù vào tuần trước sau khi một đội điều tra độc lập do Công Tố Viên Cho Eun-suk đứng đầu, nhận được lệnh bắt giữ từ tòa án Seoul.
Nhóm điều tra của Công Tố Viên Cho Eun-suk đã truy tố ông Yoon về tội lạm dụng quyền lực, gây cản trở quyền của một số thành viên Nội Các. Theo bà Park Ji-young, một điều tra viên cấp cao trong nhóm, cáo buộc này xuất phát từ việc ông Yoon chỉ triệu tập một số thành viên Nội Các để phê chuẩn thiết quân luật, trong khi luật pháp Nam Hàn đòi hỏi sự chấp thuận của tất cả các thành viên Nội Các đối với biện pháp này. Ông Yoon cũng bị buộc tội làm giả và sau đó hủy hoại một tài liệu chính thức nhằm đáp ứng yêu cầu hình thức cho việc ban bố thiết quân luật.
Sau khi tuyên bố thiết quân luật, ông Yoon đã điều động quân đội và cảnh sát tới Quốc Hội, vốn do phe đối lập kiểm soát. Tuy nhiên, đủ số nhà lập pháp đã kịp vào phòng họp và bỏ phiếu bác bỏ sắc lệnh của ông, buộc Nội Các phải thu hồi quyết định này. Ông Yoon sau đó đã bị Quốc Hội luận tội, với sự tham gia của một số thành viên thuộc đảng cầm quyền của chính ông, dẫn đến việc đình chỉ quyền lực tổng thống của ông.
Ông Yoon từng biện hộ rằng sắc lệnh của ông là một nỗ lực tuyệt vọng nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của công chúng trong cuộc chiến chống lại “sự độc ác” của đảng đối lập tự do Dân Chủ, đảng đã cản trở chương trình nghị sự của ông, luận tội các quan chức cấp cao và cắt giảm dự luật ngân sách của chính phủ. Ông từng gọi Quốc Hội là “hang ổ của tội phạm” và “thế lực chống đối nhà nước.”
Trước đó vào tháng Giêng, các công tố viên nhà nước đã bắt giữ và truy tố ông về tội phản loạn, một tội danh nghiêm trọng có thể đối mặt với án tử hình hoặc chung thân nếu bị kết án. Đến tháng Ba, ông Yoon được trả tự do sau khi một thẩm phán tại tòa án quận Seoul hủy bỏ lệnh bắt giữ để ông có thể hầu tòa mà không bị giam giữ.
Vào tháng Tư, Tòa Án Hiến Pháp đã chính thức bãi nhiệm ông Yoon khỏi chức vụ tổng thống, dẫn đến một cuộc bầu cử nhanh chóng để chọn người kế nhiệm. Sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử đó, tân Tổng Thống Lee Jae Myung, cựu lãnh đạo đảng Dân Chủ, đã phê chuẩn luật pháp cho phép mở các cuộc điều tra độc lập để làm rõ thêm chi tiết về vụ thiết quân luật của ông Yoon và các cáo buộc hình sự khác liên quan đến vợ và chính quyền của ông. Ông Lee đã chỉ định ông Cho làm công tố viên độc lập để lãnh đạo cuộc điều tra về sắc lệnh thiết quân luật của ông Yoon.
Vào tháng Năm, các công tố viên nhà nước đã truy tố ông Yoon về tội lạm dụng quyền lực và buộc binh lính, cảnh sát cố gắng phong tỏa Quốc Hội và các văn phòng bầu cử, những hành vi không thuộc nhiệm vụ của họ. (Theo AP)