Nam Giải Quý-Bà South Lake Tahoe Thừa Nhận Tham Ô, Phó Thị Trưởng Bị Bắt Sau Vụ Đánh Nhau

Thị trưởng South Lake Tahoe, Tamara Wallace, thừa nhận biển thủ tiền của nhà thờ và tìm cách tự tử. Phó Thị trưởng Cody Bass bị bắt vì hành vi xâm phạm và quấy rối sau vụ ẩu đả tại quán rượu. Hai vụ việc này gây rúng động lãnh đạo thành phố, theo tin…

Thành phố South Lake Tahoe đang đối mặt với những biến động chính trị lớn sau khi Thị trưởng Tamara Wallace thừa nhận đã biển thủ tiền của nhà thờ và Phó Thị trưởng Cody Bass bị bắt giữ sau một vụ ẩu đả tại một quán rượu ở Stateline.

Bà Wallace đã gửi một lá thư vào Chủ Nhật, ngày 5 tháng 10, bộc bạch về sự “tội lỗi, xấu hổ và đau buồn” đã thôi thúc bà tìm cách tự tử vào ngày 11 tháng 9. Bà cho biết đã dành nhiều tuần sau đó để điều trị sức khỏe tâm thần.

Trong thư, bà Wallace thừa nhận đã “trên thực tế, đã tự thú” về hành vi biển thủ kéo dài từ Giáo Hội Presbyterian Cộng Đồng Hồ Tahoe, nơi bà từng làm quản lý. Dù không nêu rõ số tiền đã chiếm đoạt, bà cam kết sẽ hoàn trả.

Một ngày sau khi Thị trưởng Wallace lên tiếng, văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Douglas, Nevada, cho biết Phó Thị trưởng Cody Bass đã bị bắt giữ vào cuối tháng 9 sau một vụ ẩu đả với nhân viên tại một nhà hàng. Theo báo cáo, ông Bass đã đến quán Lake Tahoe AleWorx, nơi ông từng bị trục xuất trước đó, và đe dọa một nhân viên. Ông Bass có lịch ra tòa vào ngày 22 tháng 12 để đối mặt với các cáo buộc hành vi xâm phạm và quấy rối.

Cả bà Wallace và ông Bass đều đang trong nhiệm kỳ thứ hai trên Hội đồng Thành phố gồm năm thành viên. Ông Bass từng bị bắt giữ vì nghi ngờ lái xe dưới ảnh hưởng và tàng trữ chất cấm vào năm 2021. Tin tức từ The Mercury News cho biết vụ việc này đã gây chấn động dư luận địa phương.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú