Mục Khen và Chê (Rant and Rave): Độc Giả Thích Màn Diễn ‘Jersey Boys’

Mục Khen và Chê (Rant and Rave): Độc Giả Thích Màn Diễn ‘Jersey Boys’

Chuyên mục Khen và Chê (Rant and Rave) của báo Seattle Times tuần này tiếp tục nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ độc giả về những trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày tại Hoa Kỳ.

Một độc giả đã gửi lời khen ngợi (RAVE) tới màn trình diễn nhạc kịch “Jersey Boys” tại Nhà hát Everett Village. Họ bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc với giọng hát, diễn xuất, vũ đạo và nguồn năng lượng mà các diễn viên mang lại. Buổi diễn được mô tả là “tuyệt vời” cho đến nốt nhạc cuối cùng.

Ngược lại, một độc giả khác lại bày tỏ sự bức xúc (RANT) đối với chủ sở hữu chiếc xe tải chở bạt nhưng không chằng buộc cẩn thận. Người này thấy chiếc xe chạy quá tốc độ trên đường I-5 trong khi những tấm bạt lớn cứ bay ra phía sau. Dù may mắn thoát ra ở lối ra kế tiếp, độc giả này lo sợ nếu bạt bay trúng kính chắn gió của xe khác thì có thể gây tai nạn chết người. Điều đáng chú ý là chiếc xe tải còn không có biển số, khiến việc báo cáo trở nên khó khăn. Độc giả này mong muốn Lực lượng Tuần tra Bang tích cực hơn trong việc ngăn chặn những hành vi lái xe nguy hiểm như vậy.

Tuy nhiên, một lời khen ngợi (RAVE) khác lại dành cho cảnh quan tuyệt đẹp dọc bờ sông. Độc giả đặc biệt yêu thích những dải phân cách rực rỡ màu sắc, mỗi đoạn lại được thiết kế một cách độc đáo. Họ chia sẻ rằng khung cảnh này giúp cho hành trình đi làm mỗi ngày của họ trở nên tươi sáng hơn rất nhiều.

Những ý kiến trên được tổng hợp từ chia sẻ của độc giả gửi về cho Seattle Times vào ngày 31/05/2025.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú