NEW DELHI – Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang chìm trong một lớp sương khói dày đặc, với mức độ ô nhiễm không khí tăng vọt, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Theo tin tức từ ABC News/Associated Press, tình trạng này đã gây ra các cuộc biểu tình hiếm hoi, thúc giục chính phủ có hành động.
Vào sáng thứ Hai, chỉ số chất lượng không khí (AQI) của New Delhi đạt 344, một mức được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xem là “nguy hiểm” và không an toàn để hít thở. Trước đó, hàng trăm người dân, bao gồm phụ huynh và các nhà hoạt động môi trường, đã tụ tập tại India Gate vào Chủ Nhật để phản đối. Nhiều người đeo khẩu trang và giơ cao các biểu ngữ, với một biểu ngữ ghi “Tôi nhớ không khí trong lành để thở.”
Tuy nhiên, cảnh sát sau đó đã tịch thu các biểu ngữ và yêu cầu người biểu tình giải tán, với lý do họ không có giấy phép biểu tình.
New Delhi, nơi có hơn 30 triệu dân, thường xuyên nằm trong số các thành phố ô nhiễm nhất thế giới và là thủ đô ô nhiễm nhất, theo báo cáo của IQAir. Tình trạng ô nhiễm trở nên tồi tệ hơn vào mỗi mùa đông, khi nông dân đốt rơm rạ ở các bang lân cận, kết hợp với khí thải từ xe cộ và công nghiệp. Nhiệt độ thấp và không có gió làm khói bụi bị giữ lại, đẩy mức độ ô nhiễm lên gấp 20 lần giới hạn an toàn của WHO.
Các nhà chức trách đã áp dụng nhiều biện pháp tạm thời như cấm xây dựng, hạn chế máy phát điện diesel, và thậm chí thử nghiệm gieo mưa nhân tạo. Tuy nhiên, giới chỉ trích cho rằng chỉ những biện pháp dài hạn nhằm cắt giảm khí thải mới có thể mang lại giải pháp thực sự cho cuộc khủng hoảng môi trường này.




























