Pasadena, California – Trong một diễn biến bất ngờ, cơn mưa đã ghé thăm Lễ Diễu Hành Hoa Hồng lần thứ 137, đánh dấu lần đầu tiên sau hai thập kỷ sự kiện này không còn diễn ra dưới ánh nắng vàng. Bất chấp thời tiết không chiều lòng người, những người hâm mộ trung thành của Lễ Diễu Hành vẫn đội mưa, mang theo áo mưa và ô, kiên nhẫn chờ đợi.
Theo ghi nhận của tờ Mercury News, những người xem đã đến từ rất sớm, nhiều người còn qua đêm để giữ chỗ. Trên khắp các con đường, những chiếc áo mưa đã trở thành trang phục không thể thiếu, và nhiều người đã tìm đến những mái hiên cửa hàng để trú ẩn. Dù vậy, không khí lễ hội vẫn ngập tràn, với nhiều người bày tỏ sự phấn khích khi được chứng kiến một kỳ diễu hành độc đáo.
Bà Carla Hall, một người hâm mộ trung thành đã tham dự hơn 65 kỳ diễu hành, cho biết cơn mưa không làm giảm đi sự thích thú của bà. Nhiều người khác cũng chia sẻ cảm xúc tương tự, xem đây là một kỷ niệm đáng nhớ. Tuy nhiên, một số thành viên ban nhạc và vũ công lại bày tỏ lo ngại về việc nhạc cụ và trang phục bị ảnh hưởng.
Thời tiết xấu cũng khiến số lượng người tham gia có phần thưa thớt hơn so với mọi năm, nhưng tinh thần của những người có mặt vẫn rất cao. Mưa dự kiến sẽ ngớt vào tối thứ Năm, sau đó có thể sẽ tiếp diễn vào cuối tuần.
Lễ Diễu Hành Hoa Hồng là một sự kiện thường niên được tổ chức vào ngày đầu năm mới tại Pasadena, California. Sự kiện này thu hút hàng trăm ngàn người đến xem trực tiếp và hàng triệu khán giả theo dõi qua truyền hình.
Tin tức được ghi nhận từ Mercury News.

































