Mưa Giông Tàn Phá New Zealand, Một Người Chết

Mưa giông lịch sử hoành hành tại New Zealand vào thứ Ba, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Một người thiệt mạng vì cây đổ, giao thông đình trệ, và hàng ngàn hộ gia đình không có điện. Cơ quan thời tiết cảnh báo về một đợt bão khác sẽ ập đến.

Wellington, New Zealand, đã oằn mình hứng chịu những trận mưa lớn và gió mạnh vào thứ Ba, gây ra tình trạng hỗn loạn trên khắp đất nước. Một người đàn ông đã thiệt mạng do bị cành cây rơi trúng trong một công viên ở thủ đô. Gió giật mạnh đã gây ra tình trạng gián đoạn giao thông, buộc nhiều trường học phải đóng cửa và cắt đứt nguồn điện ở một số khu vực.

Gió mạnh đã khiến các chuyến bay đến và đi từ Wellington phải tạm dừng trong vài giờ trước khi hoạt động trở lại. Các chuyến phà chở khách cũng bị đình chỉ. Một đoạn video từ camera hành trình cho thấy một người đi bộ bị gió thổi văng ra giữa đường, rất may đã không bị xe cộ đâm phải.

Cơ quan thời tiết MetService cho biết gió đã đạt vận tốc lên đến 120 km/h tại khu vực Kelburn. Wellington vốn là thành phố nhiều gió nhất New Zealand, nhưng ngay cả ở nơi đây, sức gió cũng được đánh giá là rất mạnh. Khoảng 10.000 ngôi nhà ở khu vực Wairarapa lân cận bị mất điện. Nhiều trường học và doanh nghiệp ở khu vực này đã phải đóng cửa.

Trong ngày thứ Ba, phần lớn đảo North và đảo South của New Zealand đã phải đối mặt với cảnh báo gió và mưa. Một số tuyến đường cao tốc đã bị đóng cửa do ngập lụt và lở đất. Tại Hawkes Bay, gió đã làm lật một chiếc xe tải, khiến một người bị thương và buộc phải đóng cửa con đường.

Thời tiết khắc nghiệt như vậy không phải là điều hiếm thấy ở New Zealand, do vị trí địa lý đặc biệt và địa hình đồi núi. MetService dự báo bão sẽ giảm bớt vào thứ Tư, nhưng một hệ thống thời tiết khắc nghiệt hơn nữa dự kiến sẽ đến vào thứ Năm.

Theo tin từ ABC News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú