Nhà bình luận Lawrence O’Donnell của MSNBC đã có những lời lẽ gay gắt nhắm vào Jake Tapper, người dẫn chương trình của CNN, vì thực hiện một cuộc phỏng vấn với Tổng thống Donald Trump thông qua tin nhắn văn bản.
Trong chương trình “State of the Union” vào Chủ nhật, Jake Tapper đã giới thiệu một cuộc phỏng vấn “độc quyền với Tổng thống Donald Trump” được thực hiện qua tin nhắn. Tuy nhiên, O’Donnell cho rằng Tapper hoặc đã bị nhân viên Nhà Trắng đánh lừa, hoặc chỉ đơn thuần là thực hiện một nền báo chí lười biếng.
“CNN đã trình bày một cuộc phỏng vấn được gọi là… mà họ thậm chí không thể chứng minh đó là Donald Trump,” O’Donnell nói, trước khi chiếu một đoạn video cho thấy Tapper tuyên bố Trump đã trả lời câu hỏi của ông qua tin nhắn.
O’Donnell nhấn mạnh: “Vậy là, thay vì để Trump ẩn mình sau một cuộc gọi điện thoại, nơi ít nhất chúng ta có thể biết đó là ông ấy đang nói, Donald Trump lại được phép ẩn mình sau màn hình đen của tin nhắn? Chúng ta thực sự không biết ai đã nhắn tin trả lời trong cái gọi là cuộc phỏng vấn đó.”
Nhà bình luận của MSNBC còn cho biết “CNN không có khả năng chứng minh” đó thực sự là Trump trả lời và rằng CNN đã không tiết lộ thời gian để nhận được phản hồi cho từng câu hỏi.
Tapper cho biết trên podcast The Bulwark rằng ông chỉ nhắn tin cho Trump một cách bình thường và không mong đợi được khen ngợi vì “thành tích” này. Ông nói thêm rằng ông muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn trực tiếp hơn, nhưng Trump đã không cho ông một cuộc phỏng vấn nào kể từ tháng 6 năm 2016.
Theo tin từ Fox News ngày 7 tháng 10 năm 2025.