YouTuber nổi tiếng MrBeast, tên thật Jimmy Donaldson, đã lên tiếng bảo vệ video thử thách mới nhất của mình, có tựa đề “Bạn có dám mạo hiểm chết để lấy 500.000 đô la không?”. Video này mô tả cảnh một diễn viên đóng thế chuyên nghiệp thoát ra khỏi một tòa nhà đang bốc cháy trong khi thu thập tiền mặt.
Hành động này đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng, với nhiều người cho rằng đây là hành vi vô trách nhiệm, nguy hiểm và có thể khiến những người xem cố gắng bắt chước gặp rủi ro. Tuy nhiên, ông Donaldson khẳng định: “Tôi xem sự an toàn quan trọng hơn những gì bạn có thể tưởng tượng.”
MrBeast, với hơn 440 triệu người đăng ký trên YouTube, được cho là người tạo nội dung có thu nhập cao nhất nền tảng này. Ông cũng sở hữu các dự án kinh doanh khác như chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh và một chương trình truyền hình thực tế trên Amazon.
Video gây tranh cãi, được đăng tải lần đầu vào thứ Bảy, hiện đã có hơn 45 triệu lượt xem. Trong đó, người tham gia tên Eric phải vượt qua bảy “cạm bẫy chết người”, bao gồm việc bị bắn ra khỏi đại bác vào đám cháy, “sống sót” sau các vụ nổ lớn và thoát khỏi một mô hình ngôi nhà nhỏ.
Phản ứng trước những lời chỉ trích, MrBeast cho biết trên mạng xã hội X vào thứ Hai: “Chúng tôi có hệ thống thông gió cho khói và nút ngắt khẩn cấp để dập tắt lửa. Đội ngũ chuyên nghiệp đã kiểm tra kỹ lưỡng và người trong video là một diễn viên đóng thế chuyên nghiệp.”
Một bình luận được ghim trên video YouTube gốc cũng nêu rõ: “Chúng tôi cũng có đội ngũ chuyên gia về hiệu ứng lửa kiểm soát các đám cháy và nhiều phương pháp dập lửa để có thể tắt lửa ngay lập tức nếu có vấn đề xảy ra. Tuy nhiên, người điều phối diễn viên đóng thế của chúng tôi đã làm rất tốt, và các hệ thống này chưa bao giờ cần sử dụng.”
Bên cạnh những lùm xùm này, MrBeast từng vướng vào một vụ kiện liên quan đến chương trình “Beast Games” trên Amazon, nơi một số thí sinh cáo buộc họ bị “bóc lột” trong quá trình quay phim. Ông Donaldson đã bác bỏ những cáo buộc này và cho rằng chúng đã bị “thổi phồng”. Ngoài ra, chính phủ Mexico cũng từng cáo buộc ông “bóc lột” các kim tự tháp Maya cho một video, và ông đã phải xin lỗi sau trải nghiệm “tồi tệ” của người hâm mộ tại một sự kiện ở Las Vegas.