POZA RICA, Mexico – Một tuần sau trận mưa lũ lịch sử, mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa khắp Poza Rica, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận mưa xối xả đã tàn phá miền Trung và miền Đông Mexico. Tại trung tâm thành phố sản xuất dầu mỏ này, gần Vịnh Mexico, một đám mây bụi bao phủ đại lộ chính nơi các binh sĩ làm việc không ngừng nghỉ. Xa hơn về phía Đông, gần Sông Cazones, nhiều con phố vẫn chìm trong khoảng 1 mét nước và bùn, với thêm 2 mét rác rưởi, đồ đạc và mảnh vỡ chất đống.
Bà Ana Luz Saucedo, người cùng các con tháo chạy khi nước tràn vào nhà “như biển cả”, cho biết tình hình giờ còn tồi tệ hơn, với một thi thể chưa được thu hồi nằm gần nhà bà. “Xác chết đã bắt đầu phân hủy rồi mà không ai đến lấy,” bà xót xa.
Tính đến thứ Tư, chính phủ Mexico đã ghi nhận 66 người thiệt mạng và 75 người mất tích. Gần 200 cộng đồng vẫn còn bị cô lập, chủ yếu ở vùng núi miền Trung Hidalgo, nơi trực thăng gặp khó khăn trong việc tiếp cận do sương mù dày đặc. Giới chức cho rằng thảm họa là do sự hội tụ của nhiều hệ thống thời tiết, bao gồm hai cơn bão nhiệt đới cùng với các front khí lạnh và nóng, diễn ra ngay khi mùa mưa kết thúc, khiến sông ngòi quá tải và sườn đồi suy yếu.
Tuy nhiên, nhiều cư dân như bà Saucedo cho rằng cảnh báo đã đến quá muộn. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết hệ thống cảnh báo cho những sự kiện như vậy không hoạt động hiệu quả như đối với bão và cam kết sẽ xem xét lại quy trình bảo trì sông ngòi và các biện pháp khẩn cấp sau khi giai đoạn cấp cứu kết thúc. Các hoạt động cứu hộ, bao gồm triển khai quân đội, thủy quân lục chiến, đội dân sự và sự hỗ trợ từ hàng trăm tình nguyện viên, vẫn đang tiếp diễn trên khắp các bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tại Poza Rica, một nhóm phụ nữ từ thành phố cảng Veracruz đã phân phát quần áo và 1.000 chiếc bánh tamales cho các nạn nhân. Giới chức đang nỗ lực khôi phục đường sá bị chặn và tái lập điện lưới, đồng thời giám sát các đập thủy điện đang ở mức đầy tải. Theo tin từ AP.