Bộ phim hài lãng mạn kinh điển này, được chuyển thể từ một vở kịch của Shakespeare, rất đáng để xem lại.
Bộ phim 10 Things I Hate About You ra mắt năm 1999 với sự tham gia của Heath Ledger và Julia Stiles, là một trong những phim hài tuổi teen hay nhất thập niên 90. Phim dựa trên tác phẩm The Taming of the Shrew của William Shakespeare. Hiện tại, phim đang đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách 10 phim được xem nhiều nhất trên Netflix.
Trong phim, Kat Stratford (Julia Stiles) là một học sinh trung học không muốn hẹn hò, trong khi cô em gái Bianca (Larisa Oleynik) lại rất thích các chàng trai. Cha của họ, một bác sĩ sản khoa (Larry Miller), chỉ cho phép Bianca hẹn hò nếu Kat cũng có bạn trai. Khi một học sinh mới là Cameron (Joseph Gordon-Levitt) và bạn của anh ta biết về quy tắc hẹn hò này, họ đã lên kế hoạch thuê một anh chàng nổi loạn tên là Patrick Verona (Ledger) để tán tỉnh Kat.
Kat, người thích đọc Sylvia Plath và nghe nhạc post-punk của Anh, rất lạnh lùng và cá tính, nhưng cuối cùng cô đã phải lòng Patrick. Mối tình của họ đã tạo nên sức hút đặc biệt cho bộ phim. Những cảnh quay như Patrick hát “Can’t Take My Eyes Off You” trong sân vận động, Kat đọc bài thơ cô viết cho Patrick, hay sự xuất hiện của Allison Janney đều là những khoảnh khắc mang tính biểu tượng.
Mặc dù không đạt được sự nổi tiếng như Clueless, 10 Things I Hate About You vẫn được yêu thích bởi sự hài hước, tính nữ quyền vượt thời đại của Kat, và sức hút của Heath Ledger. Phim vẫn còn giá trị cho đến hiện tại, khiến nó trở thành một lựa chọn hoàn hảo cho những buổi xem phim cuối tuần.
Theo CNET, bộ phim vẫn giữ được sức hút cho đến ngày nay.