Hạt Kerr, Texas, từng bị tàn phá bởi trận lũ lụt kinh hoàng vào năm 1987, nay lại một lần nữa đối mặt với thảm họa tương tự khi sông Guadalupe dâng cao bất thường sau kỳ nghỉ Lễ Độc Lập. Theo các nhân chứng, trận lũ lần này có diễn biến khác biệt, nước dâng nhanh chóng và dữ dội hơn, gây ra thiệt hại nặng nề.
Bà Cindy Manley, người từng là cố vấn trại hè vào năm 1987, cho biết hệ thống cảnh báo trước đây đã không còn hiệu quả. Bà nhớ lại trận lũ năm xưa đã khiến Giám đốc trại hè Jane Ragsdale, 68 tuổi, bị thương. Tuy nhiên, bà Ragsdale đã trở thành một trong hơn 100 nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ mới nhất này, theo tin từ Associated Press.
Khu vực này, được gọi là “Thung lũng Lũ quét” (Flash Flood Alley), có địa hình đồi núi khiến nước mưa dễ dàng tập trung và đổ về các bờ sông hẹp, gây ra tình trạng nước dâng đột ngột. Đây là lần thứ năm trong thế kỷ qua sông Guadalupe chứng kiến các trận lũ gây chết người.
Trong quá khứ, trận lũ năm 1987 đã cướp đi sinh mạng của 10 thiếu niên và làm bị thương 33 người khác. Nhiều người đã phải sơ tán khẩn cấp khi nước sông và các nhánh sông tràn bờ. Một báo cáo của chính phủ mô tả một chiếc xe buýt chở trẻ em đã bị dòng nước cuốn đi và va mạnh vào cây cối.
Trước đó, vào năm 1978, một trận lũ khác đã khiến 33 người thiệt mạng sau khi lượng mưa kỷ lục đổ xuống khu vực này. Vào đầu những năm 1990, một đợt mưa kéo dài đã gây lũ lụt trên diện rộng, làm ít nhất 13 người chết và gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp Texas.
Các phóng viên của Associated Press, John Hanna và Albee Zhang, đã đóng góp vào bài báo này.