Một Thập Niên Sau Khủng Hoảng Tị Nạn Chấn Động Âu Châu, Một Gia Đình Syria Trở Thành Công Dân Đức

Một thập niên sau cuộc khủng hoảng tị nạn ở Âu châu, gia đình Wahbeh từ Syria đã trở thành công dân Đức, minh chứng cho sự hội nhập thành công. Vượt qua khó khăn, họ học tiếng, tìm việc, và các con gái đã hòa nhập hoàn toàn. Dù Đức chứng kiến sự trỗi…

BERLIN — Gần một thập niên sau khi chạy trốn cuộc nội chiến tại Syria, gia đình Wahbeh/Alshaar đã trở thành công dân Đức và xây dựng cuộc sống mới thành công ở một vùng ngoại ô xanh mát của Berlin. Rahaf Alshaar, 44 tuổi, cùng chồng Basem Wahbeh, 52 tuổi, và ba cô con gái đã thích nghi nhanh chóng với quốc gia mới, học tiếng, tìm việc làm và đi học.

Bà Alshaar chia sẻ với hãng thông tấn AP rằng đó là một quá trình làm việc vất vả nhưng bà tự hào về những gì gia đình đã đạt được. Đầu năm nay, cả gia đình đã nhập tịch Đức và mua một căn nhà có vườn đẹp. Ông Wahbeh khẳng định: “Chúng tôi là người Đức.”

Gia đình Alshaar là một trong số hơn một triệu người di cư từ các quốc gia bị chiến tranh tàn phá như Syria, Iraq và Afghanistan đã đến Đức vào năm 2015. Sự kiện này đã gây căng thẳng đáng kể cho nguồn lực của Đức và dẫn đến những hệ quả mà quốc gia này vẫn đang phải đối mặt, đáng chú ý nhất là sự trỗi dậy của các đảng phái cực hữu chống nhập cư.

Mặc dù quá trình hội nhập của gia đình được xem là thành công, nhưng không phải không có những hy sinh. Họ và nhiều người khác phải từ bỏ quê hương, văn hóa và ngôn ngữ, đôi khi phải gác lại những truyền thống quý giá. Bà Alshaar, một kỹ sư xây dựng, đã tìm được công việc ổn định tại Bộ Giao Thông Vận Tải Đức và các con gái của bà đều học giỏi. Tuy nhiên, bà cũng từng đối mặt với sự thù địch do là người ngoại quốc, đặc biệt là việc bà đội khăn hijab (sau này bà đã cởi bỏ).

Jonas Wiedner, chuyên gia về di cư từ Trung Tâm Khoa Học Xã Hội Berlin, nhận định rằng nhiều điều đã diễn ra tốt đẹp một cách đáng ngạc nhiên, với tỷ lệ người nhập cư có việc làm tương đương với người Đức. Tuy nhiên, sự gia tăng di cư cũng đã thổi bùng lo ngại kinh tế và tâm lý bài ngoại trong một bộ phận người dân Đức, thúc đẩy sự lớn mạnh của đảng cực hữu “Sự Lựa Chọn Thay Thế cho nước Đức” (AfD).

Dù có những lo ngại về phe cực hữu, gia đình Alshaar không muốn bị đe dọa vì họ cảm thấy đã làm mọi thứ đúng đắn. Ba cô con gái của họ đã hoàn toàn hòa nhập, nói tiếng Đức không chút giọng địa phương, và nhiều bạn bè còn không biết các em đến từ Syria. Dù chế độ Bashar Assad ở Syria sụp đổ vào năm ngoái, gia đình không có ý định trở về quê hương. Bà Alshaar và chồng luôn nhớ về Syria, nhưng bà không muốn con gái mình phải lớn lên với cảm giác hoài niệm đó, vì nó sẽ khiến các em cảm thấy không trọn vẹn, theo tường trình của ABC News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú