Bà Heather Blair, 66 tuổi, đang biểu tình tại trung tâm Chicago vào tối thứ Ba thì bị một chiếc xe màu đỏ lao qua đám đông đâm phải. Vụ việc xảy ra trong lúc cuộc biểu tình chống các cuộc vây bắt người nhập cư của cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE).
Chiếc xe đã bỏ chạy khỏi hiện trường sau khi đâm trúng bà Blair. Nạn nhân, một cựu nhân viên liên bang đã về hưu, bị gãy cánh tay trái và được đưa tới Bệnh viện Northwestern Memorial để điều trị trước khi xuất viện.
Bà Blair cho biết bà không nghe thấy tiếng xe nhưng đã nhìn thấy nó khi nó tiến tới. “Tôi thấy nó (chiếc xe). Chồng tôi tránh kịp. Tôi nghĩ tôi đã bị ngất đi,” bà chia sẻ.
Mặc dù bị thương và cảm thấy “bị đánh tơi bời” (beat up), không thể chơi piano như thường lệ, bà Blair khẳng định nỗi sợ hãi sẽ không ngăn cản bà tiếp tục tham gia biểu tình. Tuy nhiên, bà sẽ không dự cuộc biểu tình ‘No Kings’ vào thứ Bảy tới tại Daley Plaza.
Cuộc biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa với hàng trăm người tham dự để phản đối các cuộc vây bắt của ICE. Tuy nhiên, tình hình sau đó trở nên hỗn loạn khi một số người ném chai lọ và các vật khác vào cảnh sát.
Cảnh sát Chicago cho biết đã bắt giữ 17 người trong cuộc biểu tình với các tội danh bao gồm hành hung cảnh sát và phá hoại tài sản. Tuy nhiên, đến cuối ngày thứ Tư, vẫn chưa có ai bị bắt liên quan đến vụ đâm xe rồi bỏ chạy.
Chánh Văn phòng Thị trưởng Chicago, bà Cristina Pacione-Zayas, cho biết thành phố có thể sớm nhận được sự hỗ trợ từ liên bang. Các đặc vụ liên bang đã được thông báo sẵn sàng triển khai trong vòng 48 giờ, bao gồm các đội chiến thuật và xe tăng mini.
Thị trưởng Johnson nhấn mạnh Chicago vẫn là một thành phố chào đón người nhập cư và nhiệm vụ của sở cảnh sát là bảo vệ an toàn cho người biểu tình, bất kể số lượng đông hay ít. Theo tin từ FOX 32 Chicago, các thám tử đang tiếp tục điều tra vụ đâm xe.