Một thẩm phán về vấn đề di trú ở Georgia đã chấp thuận cho nhà báo Mario Guevara được tại ngoại sau khi ông bị bắt trong lúc đưa tin về một cuộc biểu tình ở quận DeKalb. Tuy nhiên, theo Fox News, Guevara vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ.
Ông Guevara, 47 tuổi, người El Salvador, bị cảnh sát địa phương bắt giữ vào ngày 14 tháng 6 khi đang tường thuật trực tiếp một cuộc biểu tình mang tên “No Kings” phản đối Tổng Thống Donald Trump. Vài ngày sau, cảnh sát đã chuyển giao ông cho Sở Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ (ICE).
Guevara là chủ của hãng tin MG News. Hãng tin này đã thông báo trên mạng xã hội rằng thẩm phán đã cho phép ông được tại ngoại sau khi đóng tiền thế chân 7.500 đô la. Quá trình tố tụng về vấn đề di trú vẫn tiếp tục nhưng ông được tại ngoại trong thời gian này.
Vào thời điểm bị bắt, Guevara đang phát trực tiếp trên mạng xã hội từ cuộc biểu tình. Đoạn video cho thấy ông mặc áo vest có chữ “PRESS” và đang tường thuật lại cảnh sát chống bạo động đang di chuyển. Sau đó, cảnh sát tiếp cận và bắt giữ ông.
Cảnh sát DeKalb đã buộc tội Guevara cản trở công vụ, tụ tập bất hợp pháp và đi bộ trên đường. Tuy nhiên, theo Fox News, các cáo buộc này đã bị bãi bỏ vì không đủ bằng chứng để truy tố, mặc dù có lý do chính đáng để bắt giữ Guevara.
Hiện tại, Guevara có lệnh bắt giữ liên quan đến các cáo buộc lái xe mất tập trung, không tuân thủ thiết bị kiểm soát giao thông và lái xe liều lĩnh. Luật sư của Guevara cho biết thân chủ của mình không phải là thường trú nhân hợp pháp nhưng có giấy phép làm việc tại Hoa Kỳ và đang chờ duyệt đơn xin thẻ xanh do con trai là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh.