“Một nếu đường bộ”: Nhà Trắng và Boston kỷ niệm 250 năm chuyến đi nửa đêm của Paul Revere

Theo Fox News, thành phố Boston và các khu vực lân cận đang ráo riết chuẩn bị cho một sự kiện lịch sử trọng đại vào năm 2025: kỷ niệm 250 năm chuyến đi đêm huyền thoại của Paul Revere.

Sự kiện này, diễn ra vào đêm 18 tháng 4 năm 1775, đánh dấu khoảnh khắc Paul Revere và các kỵ sĩ khác phi nước đại để cảnh báo người dân thuộc địa về sự tiến quân của quân đội Anh, châm ngòi cho những trận đánh đầu tiên của cuộc Cách mạng Mỹ tại Lexington và Concord.

Lễ kỷ niệm 250 năm hứa hẹn sẽ là một sự kiện quy mô lớn, thu hút sự chú ý của cả nước Mỹ. Các địa điểm lịch sử quan trọng như Ngôi nhà của Paul Revere, Nhà thờ Old North (nơi treo đèn báo hiệu “một nếu đường bộ, hai nếu đường biển”) và Công viên Lịch sử Quốc gia Minute Man đều sẽ là trung tâm của các hoạt động.

Đặc biệt, có thông tin cho rằng Nhà Trắng cũng đang phối hợp với Boston để tổ chức các sự kiện liên quan, nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến đi này trong lịch sử hình thành Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Chuyến đi của Revere không chỉ là một hành động cảnh báo đơn thuần mà còn là biểu tượng cho tinh thần sẵn sàng chiến đấu vì tự do của người dân thuộc địa.

Sự kiện năm 2025 không chỉ là dịp để tưởng nhớ quá khứ mà còn là cơ hội để thế hệ hiện tại hiểu rõ hơn về cội nguồn của nền độc lập Mỹ, một câu chuyện đã đi vào thơ ca và lịch sử, nhắc nhở về lòng dũng cảm và sự đoàn kết trong những thời khắc quyết định.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú