Một năm sau vụ ám sát hụt tại Pennsylvania, Tổng Thống Donald Trump và những người thân cận đã chia sẻ về những thay đổi trong suy nghĩ và hành động của ông. Theo nguồn tin từ Associated Press, vụ việc đã khiến ông Trump tin rằng mình được “ơn trên” che chở để tiếp tục lãnh đạo đất nước.
Trong một buổi mít tinh gần đây ở Iowa, Tổng Thống Trump đã nhắc lại sự kiện kinh hoàng khi nghe thấy tiếng động giống như tiếng súng. Ông nói đùa về “những lời cuối nổi tiếng” và nhấn mạnh sự cần thiết phải suy nghĩ tích cực.
Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham, một người bạn lâu năm của Tổng Thống Trump, cho biết vụ việc đã khiến ông Trump “trân trọng cuộc sống hơn” và “quan tâm đến bạn bè hơn”.
Những kỷ vật liên quan đến vụ ám sát hụt, như bức tranh và tượng điêu khắc cảnh ông Trump giơ nắm đấm lên không trung sau vụ nổ súng, được trưng bày tại Tòa Bạch Ốc và các câu lạc bộ golf của ông. Ông thường xuyên kể lại câu chuyện về cách mình xoay người để khoe “biểu đồ yêu thích nhất” về số lượng người vượt biên giới phía nam, mà ông tin rằng đã cứu mạng mình.
Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, Susie Wiles, cho biết Tổng Thống Trump tin rằng ông đã được cứu sống vì một lý do. Bà cũng cho rằng việc ông Trump yêu cầu biểu đồ vào thời điểm đó là một sự can thiệp của “ơn trên”, giúp ông xoay người và tránh được viên đạn.
Ông Ralph Reed, chủ tịch Liên minh Đức tin và Tự do, đồng ý rằng vụ việc đã thay đổi Tổng Thống Trump. Ông nói: “Thật khó để không cảm thấy rằng bàn tay của sự quan phòng đã bảo vệ ông ấy cho một mục đích lớn lao hơn.”
Tổng Thống Trump cũng chia sẻ với Fox News rằng ông cảm thấy có nghĩa vụ phải làm tốt công việc của mình vì ông đã được cứu sống. Ông nói: “Tôi nợ rất nhiều. Và tôi nghĩ – tôi hy vọng – lý do tôi được cứu là để cứu đất nước chúng ta.”
Theo tin từ Associated Press, Tổng Thống Trump sẽ tham dự trận chung kết FIFA Club World Cup tại New Jersey vào ngày kỷ niệm vụ ám sát hụt.