Một năm trước, vào ngày 27 tháng 6 năm 2024, màn trình diễn tồi tệ của Joe Biden trong cuộc tranh luận với Tổng Thống Donald Trump đã gây chấn động giới truyền thông. Trước đó, báo chí thiên tả luôn cố gắng bảo vệ ông Biden, che đậy những thông tin bất lợi về sức khỏe, tuổi tác và sự suy giảm nhận thức của ông.
Tuy nhiên, cuộc tranh luận đã thay đổi tất cả. Ông Biden xuất hiện với vẻ ngoài yếu ớt, giọng nóiRun rẩy và thường xuyên mất tập trung. Trong cuộc tranh luận, ông Biden đã vấp váp khi đưa ra câu trả lời và tuyên bố một cách ngớ ngẩn rằng: “Chúng tôi cuối cùng đã đánh bại Medicare”, trong khi ý của ông là đánh bại Big Pharma.
Tổng Thống Donald Trump đã không bỏ lỡ cơ hội để chỉ trích đối thủ. Ông nói: “Tôi thực sự không biết ông ấy đang nói gì, và tôi không nghĩ ông ấy biết mình đang nói gì”.
Sau cuộc tranh luận, giới truyền thông đã đồng loạt chỉ trích ông Biden. Nhiều người kêu gọi ông rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. John King của CNN mô tả sự kiện này là một “cơn hoảng loạn rất lớn” trong nội bộ đảng Dân chủ.
Thomas Friedman, một đồng minh lâu năm của ông Biden, viết trên tờ New York Times rằng cuộc tranh luận đã khiến ông “phải rơi lệ” và nhận ra rằng ông Biden nên rút lui. Van Jones của CNN, người đã bật khóc khi ông Biden đắc cử năm 2020, cũng đã kêu gọi ông từ bỏ cuộc đua.
Theo Fox News, chỉ một tháng sau, ông Biden đã tuyên bố dừng chiến dịch tái tranh cử và ủng hộ Phó Tổng Thống Kamala Harris kế nhiệm.