Hoa Kỳ/Tin tức

Một giáo sĩ trẻ người Texas trở về quê nhà sau khi sống sót qua vụ khủng bố ở Úc

Cập nhật 5 tháng 2, 2026
Một giáo sĩ trẻ người Texas trở về quê nhà sau khi sống sót qua vụ khủng bố ở Úc

Một thanh niên 20 tuổi đã trở về Houston sau nhiều tháng điều trị chấn thương tại Úc, nơi anh là nạn nhân sống sót duy nhất của người Mỹ trong vụ tấn công xảy ra tại Bãi biển Bondi vào dịp lễ Hanukkah.

Theo Chabad Lubavitch of Texas, anh Leibel Lazaroff, một giáo sĩ trẻ, đã bị bắn nhiều phát và bị thương nặng trong vụ tấn công khủng bố hồi tháng 12 vừa qua. Anh đã tình nguyện tham gia tổ chức buổi lễ mừng Hanukkah công cộng tại Bãi biển Bondi thì vụ việc kinh hoàng xảy ra.

Phát biểu trước báo giới tại Sân bay Bush Liên lục địa vào sáng thứ Năm, anh Lazaroff cho biết trái tim anh vẫn hướng về những người bị thương, những người đã mất và các gia đình bị ảnh hưởng bởi bi kịch này. Anh cũng bày tỏ nỗi đau khi mất đi một đồng nghiệp và người thầy, Rabbi Ali Schlesinger, người đã bị sát hại dã man và để lại vợ cùng năm người con.

Sau khi về đến Texas, anh Lazaroff đã được xe cứu thương đưa về College Station, nơi cha và ông nội của anh sẽ chăm sóc anh trong quá trình hồi phục.

Tin tức từ FOX 26 Houston cho biết vụ việc đã gây chấn động cộng đồng, và sự trở về của anh Lazaroff mang đến một tia hy vọng mong manh giữa nỗi mất mát.

.webp
Tin Mới US Media