Giới chức Cơ quan Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) đã xác nhận một máy bay tư nhân gặp nạn khi cất cánh từ Sân bay Quốc tế Bangor, Maine vào Chủ Nhật, khiến toàn bộ sáu người trên khoang thiệt mạng. Trong số các nạn nhân có ông Nick Mastrascusa, một đầu bếp nổi tiếng người Hawaii, được xác định là một trong sáu người thiệt mạng.
Chiếc máy bay Bombardier Challenger 600, trên đường đến Paris, Pháp, đã lật úp và bốc cháy vào khoảng 7:45 tối Chủ Nhật trong bão tuyết Fern. Trang GoFundMe được lập ra để tưởng nhớ ông Mastrascusa cho biết ông là một người cha, người huấn luyện viên và bạn bè trong ‘ohana (gia đình mở rộng). Ông để lại người vợ Natalia và ba người con.
Nguồn tin của ABC13 cho biết bà Tara Arnold, một luật sư tại công ty Arnold and Itkin Trial Lawyers ở Houston và là vợ của người sáng lập Kurt Arnold, cũng có mặt trên chuyến bay định mệnh này. Phi công Jacob Hosmer, 47 tuổi, cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn, theo lời cha của ông. Nạn nhân thứ ba được xác định là Shawna Collins.
Ông Mastrascusa từng là phó chủ tịch điều hành phụ trách dịch vụ lưu trú của Beyond, một công ty du lịch cao cấp do vợ chồng Arnold sáng lập. Ông được biết đến là một đầu bếp từng đoạt giải thưởng với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn cao cấp.
Cơ quan FAA chưa công bố nguyên nhân vụ tai nạn, viện dẫn “các tình huống chưa xác định” trong lúc cất cánh. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đã được thông báo và sẽ tiến hành điều tra. Theo báo cáo, chiếc máy bay đã trải qua quy trình xả băng tiêu chuẩn và xếp hàng với các máy bay khác cất cánh an toàn trước đó.






























