David Marcus, một nhà bình luận trên Fox News, nhận định rằng Steven Patrick Morrissey, cựu giọng ca chính của ban nhạc The Smiths, đang đối mặt với nguy cơ bị “cấm cửa” trong ngành công nghiệp âm nhạc vì những phát ngôn gây tranh cãi, đặc biệt là bài hát “Bonfire of Teenagers” nói về vụ tấn công khủng bố ở Manchester năm 2017.
Marcus cho rằng Morrissey, dù vẫn bán vé đầy nhà hát trên toàn thế giới, lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm hãng đĩa cho album mới. Theo ông, sự khác biệt giữa Morrissey và các nghệ sĩ khác là ông không chạy theo xu hướng chính trị hay “woke culture”, mà tập trung vào văn hóa, lịch sử và tự do ngôn luận.
Nhà bình luận này cũng đề cập đến việc Morrissey đã từng tuyên bố ông sẽ “nhìn lại với sự tức giận” thay vì “đừng nhìn lại trong sự tức giận”, một thông điệp trái ngược với tâm lý hòa giải sau vụ tấn công Manchester. Marcus nhấn mạnh rằng vấn đề của Morrissey không phải là chủng tộc mà là văn hóa, và ông là một nghệ sĩ chân chính, không phải là người sản xuất.
Bài viết còn trích dẫn ý kiến của một số người hâm mộ Morrissey, bao gồm cả một bộ phận người Latinh đáng kể, mong muốn ông phát hành album độc lập để vượt qua hệ thống. Tuy nhiên, Marcus đặt câu hỏi liệu các hãng đĩa có dám tiếp tục ký hợp đồng với một nghệ sĩ dám đi ngược lại “làn sóng woke” hay không.
Cuối cùng, David Marcus kết luận rằng dù có nhận được hợp đồng thu âm hay không, Morrissey đã sống đúng với tinh thần của những nhà văn Anh vĩ đại mà ông ngưỡng mộ, luôn cố gắng thể hiện bản thân một cách chân thật.