Một phiên tòa dân sự vừa được mở tại Washington D.C. xét xử vụ kiện do bà Erin Smith, vợ của cố cảnh sát Jeffrey Smith, đệ trình chống lại David Walls-Kaufman, một trong những người tham gia vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021.
Chồng bà Smith, sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát Đô thành, đã tự sát 9 ngày sau vụ bạo loạn khi đang lái xe đi làm. Vụ kiện cáo buộc ông Walls-Kaufman, một bác sĩ chỉnh hình 69 tuổi, đã tấn công ông Smith trong Điện Capitol, gây ra chấn thương tâm lý và thể chất dẫn đến việc ông tự kết liễu đời mình.
Điều đáng chú ý là ông Walls-Kaufman trước đó đã nhận tội một tội danh liên quan đến bạo loạn Điện Capitol nhưng đã được Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump ân xá. Tuy nhiên, lệnh ân xá này không xóa bỏ được vụ kiện dân sự đòi bồi thường thiệt hại.
Trong phiên tòa bắt đầu tuần này, bà Erin Smith đã ra làm chứng, kể lại giây phút chia tay chồng trước khi ông đi làm vào cái ngày định mệnh và cú sốc khi nhận được tin dữ. Bà cho biết trước vụ bạo loạn, chồng bà không có tiền sử bệnh tâm thần, nhưng tâm trạng và hành vi của ông đã thay đổi sau khi bị chấn động. Ông cũng bày tỏ sự lo lắng khi phải quay lại làm việc, đặc biệt là trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden.
Luật sư của ông Walls-Kaufman bác bỏ cáo buộc hành hung ông Smith, cho rằng bất kỳ chấn thương nào ông Smith gặp phải đều do người khác gây ra. Ông kêu gọi bồi thẩm đoàn tập trung vào sự thật thay vì cảm xúc, nhấn mạnh rằng cái chết bi thảm của ông Smith không liên quan đến thân chủ của mình.
Phía bà Smith trình bày rằng video từ camera gắn trên người ông Smith sẽ cho thấy ông bị tấn công. Họ tìm kiếm sự công bằng cho ông Smith và bản thân, cho rằng vụ bạo loạn đã khiến cuộc sống của bà “ngừng lại”.
Vụ kiện này một lần nữa làm dấy lên tranh luận về hậu quả của vụ bạo loạn Điện Capitol và trách nhiệm đối với những tổn thương mà các sĩ quan thực thi pháp luật phải chịu đựng. Theo tin từ The Associated Press, phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài khoảng một tuần.