Một phần của con đường tuyệt đẹp trong Công viên Quốc gia Theodore Roosevelt ở North Dakota đã mở cửa trở lại sau hơn sáu năm đóng cửa. Du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên hoang dã và toàn cảnh vùng Badlands.
Con đường dài 21 dặm (34 km) bao quanh cảnh quan nơi vị Tổng Thống thứ 26 của Hoa Kỳ từng đi lang thang vào những năm 1880. Khu vực này có những vách đá đầy màu sắc, những kiến tạo từ xói mòn và những gốc cây hóa đá. Du khách có thể bắt gặp chó đồng cỏ, bò rừng và ngựa hoang trên đường.
Bão, xói mòn và cơ sở hạ tầng xuống cấp đã khiến một đoạn đường dài 150 foot (45 mét) bị sụt lún vào mùa xuân năm 2019. Kể từ đó, du khách phải quay đầu xe tại một điểm nhất định, không thể chiêm ngưỡng những cảnh đẹp như Scoria Point Overlook.
Thượng Nghị Sĩ John Hoeven cho biết con đường dự kiến mở cửa trở lại vào Thứ Ba. Việc xây dựng kéo dài khoảng hai năm rưỡi trên đoạn đường dài 6 dặm (10 km), kết thúc vào tháng Mười.
Dự án tiêu tốn khoảng 51 triệu Mỹ kim, gần như hoàn toàn được tài trợ từ Đạo Luật Great American Outdoors, hỗ trợ nhu cầu bảo trì các công viên quốc gia và đất công. Theo ABC News.































