Mở hộp ‘viên nang thời gian’ lớn nhất thế giới sau 50 năm

Mở hộp ‘viên nang thời gian’ lớn nhất thế giới sau 50 năm

Tại Seward, Nebraska, hàng trăm người đã tụ tập để chứng kiến những kỷ vật từ năm 1975 được mở ra sau 50 năm niêm phong trong “viên nang thời gian lớn nhất thế giới”, theo World Record Academy.

Viên nang chứa hàng ngàn lá thư, thú cưng đá, tác phẩm nghệ thuật, một bộ đồ màu xanh mòng két và một chiếc Chevy Vega màu vàng. Harold Davisson, người khởi xướng dự án, muốn cháu của mình có thể nhớ về cuộc sống năm 1975.

Trish Davisson Fisher, con gái ông Davisson, cho biết việc niêm phong các vật phẩm là một kỳ công về mặt hậu cần. Cha cô đã tạo ra một hệ thống thông gió để ngăn hơi ẩm. Năm 1983, gia đình đã thêm một kim tự tháp lên trên viên nang để lấy lại danh hiệu kỷ lục thế giới.

Tuy nhiên, không phải tất cả các vật phẩm đều được bảo quản tốt. Một số gói bọc trong nhựa vẫn còn nguyên vẹn, nhưng giấy và bìa cứng bị mốc. Dù vậy, khoảng 80% người tham gia có thể nhận lại đồ vật của mình.

Stephanie Fisher từ Colorado đã đến để nhận lại một băng cassette chứa tin nhắn thoại từ các thành viên trong gia đình. Chris Galen từ Virginia đã tìm thấy một lá thư từ mẹ mình, trong đó bà hy vọng anh có một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Clark Kolterman, người đã bỏ thiệp cưới của mình vào viên nang năm 1975, đã bày tỏ sự kinh ngạc khi nó được tìm thấy.

Trish Davisson Fisher dự định tạo ra một khu trưng bày thường trực cho viên nang để giúp các thế hệ tương lai nhớ về năm 1975. Chris Galen nhấn mạnh rằng thông điệp sâu sắc hơn nằm ở ký ức về con người chúng ta đã từng là và con người chúng ta hiện tại. Theo tin từ NBC News.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú