Trong chuyên mục tư vấn ứng xử, Miss Manners đã nhận được câu hỏi từ một độc giả cảm thấy bối rối khi một số khách hàng của nhà hàng nơi cô làm việc hỏi liệu cô có phải là người gốc Ukraine hay không, chỉ vì cô được cho là có “giọng”.
Độc giả này, là người bản địa và sinh sống tại địa phương, bày tỏ sự ngạc nhiên và đôi chút khó chịu vì bị nhầm lẫn. Cô khẳng định mình không hề có giọng điệu nào khác biệt so với người bản xứ, nhưng thừa nhận rằng đôi khi người nói khó tự nhận ra giọng của mình.
Miss Manners đã đưa ra lời khuyên cho tình huống này. Theo đó, khi gặp câu hỏi tương tự, độc giả nên trả lời một cách thân thiện và nhanh chóng: “Không, tôi là người địa phương” và ngay lập tức chuyển sang chủ đề công việc hoặc gọi món. Lời khuyên này nhằm mục đích giải quyết tình huống một cách lịch sự, tránh gây khó xử hoặc ảnh hưởng đến công việc, đồng thời có thể khiến người hỏi cảm thấy hơi ngượng ngùng và suy nghĩ lại trước khi đưa ra những nhận xét thiếu tế nhị trong tương lai.
Bài viết cũng đề cập đến một câu hỏi khác về việc liệu có nên mời thêm khách ngoài nhóm chính khi đã tình nguyện tổ chức tiệc cho một nhóm cụ thể hay không, cùng với một tình huống khác về việc xem đồng hồ liên tục trong bữa ăn.
Tin tức này được tổng hợp từ The Mercury News, ra ngày 25 tháng 9 năm 2025.