Trong chuyên mục tư vấn quen thuộc, Miss Manners đã giải đáp hai thắc mắc về phép tắc xã giao và ứng xử trong cuộc sống thường ngày, theo tin từ Mercury News.
Lá thư đầu tiên đến từ một phụ nữ đang sống chung nhà với bạn trai và các bạn cùng phòng. Sau một ngày dài đi bộ đường dài, cô đề nghị hâm nóng đồ ăn thừa cho bữa tối. Bạn trai cô lên lầu tắm, biết cô đang chuẩn bị thức ăn và cho rằng anh sẽ xuống ăn ngay sau đó. Tuy nhiên, khi thức ăn đã sẵn sàng và cô ngồi ăn cùng một bạn cùng phòng, bạn trai cô vẫn không xuất hiện.
Một giờ sau, cô tìm thấy anh đang nằm trên giường ở tầng ba. Khi được hỏi lý do không ăn tối, anh giận dỗi đáp: “Không ai mời tôi [trong nhóm chat], và rõ ràng không ai nhớ hay chờ đợi tôi cả.” Người phụ nữ cảm thấy tổn thương vì đã chuẩn bị bữa ăn cho anh. Hai người tranh cãi, cô cho rằng anh biết mình nấu ăn nên không cần lời mời chính thức, còn anh khăng khăng cô nên mời nếu muốn anh có mặt.
Miss Manners nhận định rằng cả hai đều mệt mỏi, khó chịu và có lỗi. Lời khuyên là họ nên ngủ một giấc, và sáng hôm sau hãy xin lỗi nhau. Thậm chí, cả hai nên xin lỗi luôn cả bạn cùng phòng vì tình trạng căng thẳng đã xảy ra.
Lá thư thứ hai đặt câu hỏi về một thói quen khi ăn uống. Một độc giả băn khoăn liệu việc xoay đĩa sang trái hoặc phải khi ăn tại một bữa tiệc có được chấp nhận không, với lý do có thể giúp cầm nĩa thuận tiện hơn. Miss Manners cho biết những người khác tại bàn có thể thấy điều đó khó chịu. Đồng thời, bà cũng khuyên độc giả không nên phân tích hành động của mình một cách quá mức máy móc, như thể không kiểm soát được chúng, vì điều đó cũng có thể gây phiền nhiễu cho người xung quanh.