Huyền thoại radio thể thao New York, Mike Francesa, đã không ngần ngại chỉ trích nặng nề đội bóng chày New York Mets sau khi đội này chính thức vắng bóng tại vòng playoff mùa giải 2025, bất chấp là đội có quỹ lương cao nhất giải đấu.
Trong một tập podcast gần đây, Francesa đã gọi đây là “một sự thất bại mang tầm vóc khổng lồ”, “một trong những màn sụp đổ hèn nhát vĩ đại nhất” mà ông từng chứng kiến từ một đội bóng có nhiều tài năng. Ông nhấn mạnh rằng Mets không phải là một đội bóng tệ, mà là “một đám hèn nhát thi đấu dưới khả năng của mình, và họ nên cảm thấy xấu hổ”.
Với quỹ lương lên tới 340 triệu đô la, bao gồm cả hợp đồng kỷ lục với Juan Soto, Mets đã có khởi đầu mạnh mẽ và từng giữ vị trí dẫn đầu giải đấu vào giữa tháng Sáu. Tuy nhiên, đội bóng đã trải qua một “cú trượt dốc” khó tin, chỉ thắng 38 trận và thua 55 trận kể từ ngày 12 tháng Sáu. Đến ngày 1 tháng Chín, họ vẫn còn dẫn trước đối thủ sáu trận cho suất wildcard cuối cùng, nhưng đã không thể duy trì được phong độ.
Francesa cũng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề của đội: “Tôi chưa bao giờ nghĩ họ sẽ hèn nhát đến vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ họ sẽ không tìm ra cách khắc phục. Tôi chưa bao giờ nghĩ hàng phòng ngự của họ sẽ tệ đến thế. Họ cũng có một đội hình chỉ mạnh ở đầu tấn công. Họ trở thành một đội phòng ngự tồi, một đội thi đấu tình huống kém, và họ đã trở thành một đám hèn hạ.”
Tin từ Fox News ngày 29 tháng 9 năm 2025 cho biết, mặc dù Tổng quản lý David Stearns xác nhận huấn luyện viên Carlos Mendoza sẽ trở lại vào mùa giải tới, ngôi sao Pete Alonso đã tuyên bố sẽ tìm kiếm cơ hội ở các đội khác trong kỳ chuyển nhượng tự do.