Michigan Thâu Tóm Hiện Vật Từ Vụ Chìm Tàu Edmund Fitzgerald Trong Vụ Kiện Cảnh Sát

Bang Michigan đã nhận được một chiếc phao cứu sinh từ vụ chìm tàu Edmund Fitzgerald như một phần thỏa thuận giải quyết vụ kiện chống lại cảnh sát bang trị giá 600.000 đô la. Ông Larry Orr, người tìm thấy chiếc phao, đã trao lại nó để đổi lấy việc dàn xếp vụ kiện.

Bang Michigan đã chính thức sở hữu một chiếc phao cứu sinh trôi dạt vào bờ cách đây 50 năm, vốn là hiện vật từ vụ chìm tàu lịch sử Edmund Fitzgerald. Điều đáng nói là chiếc phao này trở thành một phần của thỏa thuận giải quyết một vụ kiện không liên quan đến con tàu huyền thoại.

Khoản tiền 600.000 đô la đã được chi trả để dàn xếp vụ kiện của ông Larry Orr, người cáo buộc một cảnh sát bang vi phạm quyền của mình trong một cuộc điều tra lạm dụng tình dục đã bị bác bỏ. Đổi lại, ông Orr đồng ý trao lại chiếc phao cứu sinh mà ông sở hữu.

Theo lời luật sư của ông Orr, chiếc phao này được đưa ra thảo luận bất ngờ trong quá trình đàm phán giải quyết vụ kiện. Luật sư của ông Orr còn cho rằng chiếc phao này chiếm một nửa giá trị của thỏa thuận.

Chiếc phao cứu sinh đã từng được cho mượn tại Bảo tàng Tàu đắm Vùng Ngũ Hồ ở Bán đảo Thượng Michigan. Chiếc phao này là một kỷ vật hiếm hoi, gợi nhớ đến thảm kịch năm 1975 khi con tàu Edmund Fitzgerald cùng toàn bộ 29 thủy thủ đoàn đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy Hồ Superior sau một cơn bão khủng khiếp. Câu chuyện về vụ chìm tàu này đã được cố nhạc sĩ Canada Gordon Lightfoot bất tử hóa qua ca khúc nổi tiếng “The Wreck of the Edmund Fitzgerald”.

Thông tin được cung cấp bởi Hãng Thông Tấn AP.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú