WARSAW, Ba Lan – Ông Michael Smuss, người từng chiến đấu chống phát xít Đức bằng bom xăng trong Khởi nghĩa Ghetto Warsaw thời Thế chiến II, đã qua đời ở tuổi 99. Vợ của ông tại Israel xác nhận tin buồn này vào thứ Năm vừa qua, cho biết ông Smuss đã ra đi vào ngày 21 tháng 10. Yad Vashem, Trung tâm Tưởng niệm Holocaust Thế giới, cho biết tang lễ sẽ diễn ra vào thứ Sáu.
Sinh năm 1926 tại Danzig (nay là Gdansk, Ba Lan), Smuss sau đó chuyển đến Lodz và Warsaw. Năm 1940, ông bị giam giữ trong Ghetto Warsaw cùng hàng trăm ngàn người Do Thái khác. Nơi đây, dịch bệnh và nạn đói hoành hành, xác người nằm la liệt trên đường phố.
Trong thời gian bị giam cầm, Smuss tham gia vào lực lượng kháng chiến Do Thái. Ông từng lấy cắp chất pha loãng từ nơi làm việc để chế tạo bom xăng, cung cấp cho lực lượng kháng chiến. Khi quân đội Đức Quốc xã tiến vào Ghetto vào ngày 19 tháng 4 năm 1943, Smuss cùng những người khác đã chiến đấu đến cùng.
Sau khi chiến tranh kết thúc, Smuss di cư sang Hoa Kỳ và lập gia đình. Sau đó, ông chuyển đến Israel và bắt đầu quá trình đối diện với những đau thương từ thảm họa Holocaust. Ông tìm đến hội họa, gặp gỡ người vợ thứ hai của mình, bà Ruthy. Gia đình của Smuss cho biết, mặc dù trải qua những điều kinh khủng, ông vẫn giữ được sự hài hước và lạc quan.
Theo tin từ ABC News.

























