Michael Duarte, một người có ảnh hưởng và là đầu bếp nổi tiếng với tình yêu dành cho món nướng BBQ, đã qua đời trong một “tai nạn kinh hoàng” khi đang đi du lịch cùng gia đình ở Texas, theo xác nhận từ bạn bè và người đại diện của anh hôm thứ Ba.
Duarte, người tự học nghề và thường chia sẻ về BBQ trên Instagram với tên tài khoản Food with Bear Hands, qua đời vào thứ Bảy, chỉ “ba ngày ngắn ngủi” sau khi anh và vợ, Jessica Duarte, kỷ niệm chín năm ngày cưới, theo một trang GoFundMe được lập ra để hỗ trợ gia đình anh.
Nguyên nhân cái chết chưa được tiết lộ.
Theo nguồn tin từ trang GoFundMe, số tiền quyên góp được sẽ dùng để chi trả chi phí tang lễ, vận chuyển thi hài anh về California, và hỗ trợ tài chính cho Jessica và cô con gái 6 tuổi Oakley.
Duarte bắt đầu nấu ăn trong nhà hàng Mexico của chú mình từ năm 14 tuổi, sau đó chuyển đến San Diego năm 18 tuổi, làm việc tại nhiều nhà hàng khác nhau từ rửa chén đến quản lý. Sau khi cai nghiện, Duarte khám phá ra niềm đam mê tạo video nấu ăn và quyết định biến nó thành công việc của mình. Anh đã có 12 triệu người theo dõi trên nhiều nền tảng truyền thông xã hội trước khi qua đời.
Theo Alooma Media Group, công ty đại diện của Duarte, anh là một đối tác trung thành, một cộng tác viên đáng tin cậy và trên hết, là một người đặc biệt. Sự đam mê, tính chuyên nghiệp và sáng tạo của anh đã để lại dấu ấn sâu sắc không chỉ cho nhóm của anh mà còn cho tất cả những ai có cơ hội làm việc với anh.
Duarte vừa hợp tác với công ty dao chuyên dụng của Anh, The Cooking Guild, để thiết kế một con dao phay có khắc hình con gấu. Hôm thứ Hai, công ty đã đăng một bài tưởng nhớ và cho biết việc bán dao sẽ tiếp tục, với số tiền thu được sẽ được gửi đến quỹ gây quỹ. Đến thứ Ba, tất cả số dao đã được bán hết.
“Dao Food With Bear Hands đã chính thức bán hết nhờ có bạn,” The Cooking Guild đăng tải, kèm theo video Duarte hào hứng kiểm tra một nguyên mẫu. “Sự hỗ trợ của cộng đồng tuyệt vời này, bạn bè và gia đình thật đáng kinh ngạc. Di sản của Michael sẽ sống mãi thông qua con dao này và tất cả những người đã ủng hộ nó.”

































