Một báo cáo mới đây tiết lộ rằng Cơ quan An ninh Anh (MI5) đã bảo vệ một điệp viên hàng đầu trong Quân đội Cộng hòa Ireland (IRA), ngay cả khi người này bị truy nã vì tội giết người. Báo cáo, được công bố vào thứ Ba, cho thấy MI5 đã che giấu thông tin về điệp viên Stakeknife trong nhiều thập kỷ sau cuộc xung đột đẫm máu ở Bắc Ireland, còn được gọi là “The Troubles”.
Điệp viên này, được cho là Freddie Scappaticci, được xem là “con sâu” quan trọng nhất của Anh trong IRA. Ông ta bị nghi ngờ có liên quan đến một chục vụ giết người, tra tấn và bắt cóc. Scappaticci đã qua đời năm 2023, ở tuổi 77, mà không bị truy tố hay kết án vì bất kỳ tội danh nào liên quan đến cuộc xung đột.
Báo cáo cho biết MI5 đã cung cấp tài liệu mới nhất vào năm ngoái, cho thấy những người điều khiển Stakeknife đã hai lần đưa ông ta ra khỏi Bắc Ireland để “nghỉ lễ” trong khi biết ông ta bị truy nã vì âm mưu giết người và giam giữ người trái phép. Cảnh sát trưởng Bắc Ireland, Jon Boutcher, cho rằng việc tiết lộ các tập tin trễ như vậy là một “sự thất bại nghiêm trọng về mặt tổ chức” của MI5, làm xói mòn lòng tin của các nạn nhân và gia đình họ.
Ông Boutcher nhấn mạnh rằng vai trò của tổ chức trong việc điều hành Stakeknife không hề “ngoại vi” như đã tuyên bố. Dù điệp viên này là một nguồn tình báo quan trọng, ông ta cũng liên quan đến “những hành vi phạm tội nghiêm trọng và không thể tha thứ được” khi hoạt động như một đặc vụ, bao gồm cả các vụ giết người.
Cuộc điều tra của cảnh sát, mang tên Chiến dịch Kenova, bắt đầu vào năm 2016 và xem xét khoảng 100 vụ giết người và bắt cóc liên quan đến “biệt đội đấm đá” khét tiếng của IRA. Báo cáo ghi nhận rằng việc tuyển mộ và nuôi dưỡng Stakeknife bắt đầu vào những năm 1970 và ông ta tiếp tục hoạt động như một đặc vụ vào những năm 1990. Báo cáo tiết lộ rằng chính quyền dường như ưu tiên bảo vệ đặc vụ hơn những người bị tổn hại hoặc bị giết.
Hiệp định Thứ Sáu Tuần Thánh năm 1998 phần lớn đã chấm dứt cuộc xung đột giữa những người theo chủ nghĩa cộng hòa Ireland và những người trung thành với Anh, cũng như lực lượng an ninh Anh. Cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của 3.600 người, làm bị thương khoảng 50.000 người và khiến hàng ngàn người phải chịu cảnh tang tóc. Theo tin từ ABC News.





































