Giới chức trách ở miền nam Mexico vẫn đang đánh giá thiệt hại và theo dõi mực nước sông dâng cao do mưa lớn từ tàn dư của bão Erick.
Mưa lớn trên các vùng núi ven biển dốc và nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt đã trở thành mối quan tâm thường trực đối với giới chức sau khi bão Erick tan sau khi đổ bộ vào một vùng bờ biển thưa thớt dân cư vào sáng sớm thứ Năm.
Ít nhất một trường hợp tử vong đã được xác nhận vào cuối ngày thứ Năm, một bé trai 1 tuổi chết đuối trên sông.
Erick đổ bộ vào bờ biển Thái Bình Dương phía nam Mexico vào buổi sáng với tư cách là một cơn bão lớn cấp 3, nhưng nó đổ bộ giữa các thành phố khu nghỉ mát Acapulco và Puerto Escondido.
Giới chức trách báo cáo về tình trạng sạt lở đất, đường cao tốc bị chặn, đường dây điện bị đổ và một số trận lũ lụt khi cư dân ven biển, trên hết là ở Acapulco, đã xem cơn bão một cách nghiêm túc với ký ức về cơn bão Otis tàn khốc năm 2023 vẫn còn in đậm trong tâm trí.
Trong bối cảnh mưa không ngớt ở Acapulco, cư dân và khách du lịch còn lại đã ra ngoài đi dạo hoặc ghé thăm các cơ sở kinh doanh dần mở cửa khi tàn dư của bão Erick lướt qua ngay trong đất liền của khu nghỉ mát.
Tại Puerto Escondido, ngư dân tìm kiếm và kiểm tra những chiếc thuyền bị bão đánh và cư dân dọn dẹp cây đổ và các mảnh vỡ khác.
Mối đe dọa mưa lớn vẫn còn ở vùng núi phía sau các bãi biển nổi tiếng của Acapulco. Erick đã trải qua cả ngày kéo qua dãy núi ven biển, gây ra lượng mưa lớn.
Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ ở Miami cho biết Erick có tâm bão cách Acapulco khoảng 155 km (95 dặm) về phía bắc-tây bắc vào tối thứ Năm. Sức gió duy trì tối đa của nó là 45 km/h (30 dặm/giờ), xuống cấp thành một vùng áp thấp. Nó di chuyển về phía tây bắc với tốc độ 20 km/h (13 dặm/giờ).
Tổng Thống Claudia Sheinbaum cho biết hôm thứ Năm “người dân đã phản ứng rất tốt cho đến nay”.
Nhưng giới chức trách cảnh báo mưa lớn sẽ trở thành vấn đề.
Các nhà dự báo thời tiết dự kiến sẽ có tới 40 cm (16 inch) mưa có thể trút xuống Oaxaca và Guerrero, với tổng lượng mưa ít hơn ở các bang Chiapas, Michoacan, Colima và Jalisco. Lượng mưa đe dọa gây lũ lụt và lở đất, đặc biệt là ở những khu vực có địa hình dốc.
Theo Giám đốc phòng vệ dân sự bang Guerrero Roberto Arroyo cho biết một bé trai 1 tuổi đã chết ở San Marcos, một cộng đồng nội địa phía đông nam Acapulco trên đường đi của Erick. Mẹ của đứa trẻ đã cố gắng vượt qua một con sông bị sưng tấy khi đang bế đứa trẻ, nhưng đứa trẻ đã trượt khỏi tay cô và chết đuối.
Các nhà hàng, cửa hàng và siêu thị dần dần mở cửa trở lại ở Acapulco, nhưng các trường học vẫn đóng cửa trên khắp Guerrero vào thứ Sáu khi giới chức trách tiếp tục đánh giá thiệt hại, dọn dẹp các mảnh vỡ và theo dõi mực nước sông dâng cao.
Juan Carlos Castañeda, một nhân viên bảo vệ 49 tuổi tại một khu chung cư ở Acapulco, cho biết: “Nhiều người trong chúng tôi đã sợ hãi, nhưng giờ nó đã qua”. Anh nói “thảm kịch Otis đã đánh dấu tất cả chúng ta”.
Bất chấp trời mưa, Castañeda quyết định đi dạo.
Acapulco đã chuẩn bị cho sự đổ bộ của Erick với sự chuẩn bị và lo lắng hơn vì ký ức về sự tàn phá hai năm trước. Thành phố gần 1 triệu dân đã bị bão Otis tấn công vào tháng 10 năm 2023, một cơn bão cấp 5 đã mạnh lên nhanh chóng và khiến nhiều người không kịp chuẩn bị. Ít nhất 52 người đã thiệt mạng trong Otis và cơn bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hầu hết các khách sạn của khu nghỉ mát. Tin từ ABC News.