MEXICO CITY — Một nhóm người biểu tình đòi công lý trong vụ 43 sinh viên mất tích năm 2014 đã dùng xe tải đâm sập cổng một căn cứ quân sự tại thủ đô Mexico City và phóng hỏa chiếc xe này vào ngày thứ Năm.
Cuộc biểu tình diễn ra vào đêm trước kỷ niệm vụ mất tích của các sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Ayotzinapa, một vụ án mà đối với nhiều người dân Mexico đã trở thành biểu tượng cho sự liên quan của nhà nước trong các vụ bạo lực tại quốc gia Mỹ Latinh này.
Vào năm 2014, các sinh viên đã chiếm giữ nhiều xe buýt với dự định lái đến Mexico City để tham gia cuộc biểu tình tưởng niệm vụ thảm sát người biểu tình bởi lực lượng chính phủ năm 1968. Chính quyền tin rằng các sinh viên đã bị một băng đảng tội phạm bắt cóc trên đường đi và sát hại, với sự hậu thuẫn của các quan chức chính phủ và quân đội. Hàng chục người đã bị bắt giữ, bao gồm cựu tổng chưởng lý, các quan chức địa phương, quân nhân và cảnh sát. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có ai bị kết án, và nhiều người biểu tình tin rằng sự dính líu của nhà nước trong vụ Ayotzinapa còn sâu sắc hơn những gì đã được tiết lộ.
Các sinh viên hiện tại của trường, tọa lạc tại bang Guerrero miền Nam Mexico, cùng với người thân của những người mất tích đã tham gia cuộc biểu tình tại căn cứ quân sự để gây áp lực buộc quân đội Mexico hỗ trợ làm sáng tỏ vụ việc. Những người biểu tình đã mang theo ảnh của những người mất tích.
Ngay sau đó, một số người biểu tình trẻ tuổi đã dùng xe tải lao vào một trong những lối vào khu phức hợp quân sự. Khi chiếc xe bị kẹt, họ đã ném pháo hoa vào xe cho đến khi nó bốc cháy. Theo báo cáo, không có ai bị thương trong vụ việc.
Theo tin từ The Associated Press, hành động ngày thứ Năm có thể báo hiệu những cuộc biểu tình mạnh mẽ hơn sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày kỷ niệm 11 năm vụ tấn công tàn bạo. Nhiều chi tiết của vụ án vẫn còn là bí ẩn – động cơ cũng như số phận của các nạn nhân chưa được làm rõ hoàn toàn, mặc dù di hài của ba người trong số họ đã được xác định.
Sau nhiều năm che đậy, một ủy ban sự thật của chính phủ vào năm 2022 đã tuyên bố vụ mất tích của các sinh viên Ayotzinapa là một “tội ác của nhà nước”. Chính quyền tin rằng tất cả các sinh viên đã bị sát hại bởi các thành viên của một băng đảng buôn bán heroin, hoạt động thông đồng với lực lượng an ninh và các cơ quan chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang, bao gồm cả quân nhân. Vụ việc tiếp tục gây phẫn nộ trên khắp Mexico. Trong nhiều năm, các gia đình và luật sư của họ đã yêu cầu quân đội Mexico giao nộp hàng trăm tài liệu có thể là chìa khóa để giải quyết vụ án, nhưng quân đội vẫn chưa thực hiện.
Mặc dù Tổng thống Claudia Sheinbaum đã thay thế công tố viên phụ trách vụ án và nhấn mạnh có những hướng điều tra mới, các gia đình cho biết họ chưa thấy có bất kỳ tiến triển nào.