Trong một bài viết mới đây trên CNET, cây viết Scott Stein đã bày tỏ sự tiếc nuối khi Meta quyết định ngừng phát triển ứng dụng thể dục VR Supernatural. Ứng dụng này, được Meta mua lại vào năm 2021, đã từng là một trong những ứng dụng VR được yêu thích nhất của Stein, giúp anh có động lực tập luyện thường xuyên. Với sự kết hợp giữa âm nhạc bản quyền, các bài tập boxing và khiêu vũ trong không gian 3D, Supernatural đã tạo ra một trải nghiệm tập luyện độc đáo.
Tuy nhiên, sau khi Meta tiến hành cắt giảm nhân sự tại bộ phận Reality Labs, Supernatural đã được chuyển sang chế độ “bảo trì”, đồng nghĩa với việc không có thêm bài tập, âm nhạc hay sự hướng dẫn từ các huấn luyện viên. Stein gọi đây là một “ứng dụng zombie”, một di tích bị bỏ rơi trong vũ trụ ảo mà Meta dường như đang dần từ bỏ.
Sự ra đi của Supernatural khiến Stein đặt câu hỏi về tương lai của các ứng dụng VR. Liệu những ứng dụng mà chúng ta yêu thích có còn tồn tại? Trong bối cảnh Meta đang tập trung phát triển kính thông minh, dường như VR đang dần bị lãng quên. Stein nhận định, Meta có thể đang muốn chuyển hướng sang một tương lai tập trung vào kính, vốn dĩ tập trung vào thời trang và AI, đồng thời ít hỗ trợ các ứng dụng bên thứ ba.
Trong khi đó, cộng đồng người dùng Supernatural vẫn tiếp tục chia sẻ những câu chuyện tập luyện của họ, nhưng tương lai của ứng dụng này vẫn còn bỏ ngỏ. Liệu Meta có thực sự từ bỏ một lĩnh vực mà họ từng dẫn đầu, để rồi các đối thủ khác như Apple hay Google sẽ thay thế?
Theo CNET, tương lai của XR (thực tế mở rộng) vẫn còn rất mơ hồ.



























