Một câu chuyện cảm động đã diễn ra tại Maryland, Hoa Kỳ, khi một gia đình đoàn tụ được với chú mèo cưng của mình sau 5 năm xa cách. Chú mèo Artemis đã được đoàn tụ với gia đình Garci sau khi bị thất lạc vào năm 2021.
Melissa và Brooke Garci, chủ nhân của Artemis, đã nỗ lực tìm kiếm chú mèo cưng của mình bằng mọi cách, từ phát tờ rơi khắp khu phố đến liên hệ các trạm cứu hộ động vật. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả.
Năm năm sau, một phụ nữ đã mang đến Trung tâm Cứu trợ Động vật Harford County một chú mèo mà cô tìm thấy trong tầng hầm chưa hoàn thiện của mình. Theo quy trình tiêu chuẩn, các nhân viên tại trung tâm đã quét microchip của chú mèo và phát hiện ra danh tính của Artemis. Họ đã liên hệ với gia đình Garci, người chủ ban đầu, và họ đã vô cùng xúc động khi nhận được tin.
Bà Erin Long, đại diện của Trung tâm Cứu trợ Động vật, chia sẻ với WJZ-TV: “Người phụ nữ đó đã trả lời điện thoại và chúng tôi nói rằng chúng tôi có con mèo của bà ấy. Bà ấy không tin. Bà ấy hỏi, ‘Các bạn chắc chứ? Con mèo của tôi đã mất tích 5 năm rồi.'”
Brooke Garci kể lại khoảnh khắc gặp lại Artemis: “Tôi gần như không thể khóc vì quá ngỡ ngàng, nhưng khi nhìn thấy nó, tôi đã thốt lên, ‘Ôi Chúa ơi, nó trông vẫn y như cũ.’ Bản năng của nó thật mạnh mẽ.”. Bà cũng cho biết chú mèo đã ngay lập tức tìm đến họ và nhảy lên lòng.
Câu chuyện của Artemis là minh chứng cho thấy việc cấy microchip cho thú cưng là vô cùng quan trọng, giúp gắn kết chúng với chủ nhân và mang lại những cuộc đoàn tụ đầy nước mắt.
Theo nguồn tin từ Fox News.



