Francine, một chú mèo tam thể đã sống tại cửa hàng Lowe’s ở Richmond, Virginia suốt 8 năm qua, đã an toàn trở về nhà sau khi mất tích hai tuần.
Chú mèo này được cộng đồng yêu mến và xem như linh vật không chính thức của cửa hàng. Khi Francine đột nhiên biến mất vào tháng 9, mọi người đã cùng nhau tìm kiếm. Các tài khoản mạng xã hội được lập ra, thu hút hàng chục ngàn người theo dõi, cùng với việc dán áp phích khắp nơi.
Nhân viên cửa hàng và quản lý đã nỗ lực tìm kiếm, sử dụng camera giám sát và cả flycam nhiệt. Cuối cùng, Francine được tìm thấy cách đó 85 dặm, ở một cơ sở khác tại Garysburg, North Carolina. Hóa ra, chú mèo đã vô tình nhảy lên một chiếc xe tải vận chuyển hàng.
Một trại động vật địa phương đã đặt bẫy và bắt được Francine vào đêm ngày 4 tháng 10. Hai nhân viên của Lowe’s đã lập tức lái xe 90 phút để đón chú mèo về. Theo tin từ Lowe’s, để tránh sự cố tương tự, Francine giờ đây đã được trang bị vòng cổ có gắn thiết bị theo dõi.
Cộng đồng địa phương đang tổ chức một buổi lễ nhỏ để chào mừng sự trở về của Francine, đồng thời gây quỹ cho các tổ chức bảo vệ động vật.