Nữ Công Tước xứ Sussex, Meghan Markle, được báo cáo đã liên lạc với cha ruột là ông Thomas Markle sau khi ông trải qua phẫu thuật cắt bỏ chân trái dưới đầu gối vào ngày 3 tháng 12 vừa qua. Thông tin này được một người phát ngôn của Meghan xác nhận với tạp chí People.
“Tôi có thể xác nhận cô ấy đã liên lạc với cha mình,” người phát ngôn cho biết, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết về cuộc trao đổi.
Trước đó, anh trai của Meghan, Thomas Markle Jr., đã chia sẻ tin tức về ca phẫu thuật của cha mình với Daily Mail. Ông Thomas Markle được cho là đã bị một cục máu đông ở đùi làm tắc nghẽn lưu thông máu xuống chân, dẫn đến việc phải phẫu thuật cắt bỏ khẩn cấp. Theo lời của Thomas Jr., ca phẫu thuật này là “còn nước còn tát” sau khi chân của ông trở nên tím tái.
Ông Thomas Markle đã phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe trong những năm gần đây, bao gồm một cơn đột quỵ vào năm 2022. Ông và con gái đã xa cách trong nhiều năm, kể từ trước đám cưới của Meghan với Hoàng tử Harry vào năm 2018. Ông từng bày tỏ sự đau khổ vì bị con gái “bỏ rơi” và tin rằng cô chưa bao giờ tha thứ cho ông.
Vào năm 2021, trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, Meghan Markle từng chia sẻ rằng cô cảm thấy “mất đi cha” sau khi phát hiện ông đã hợp tác với các tờ báo lá cải để dàn dựng các bức ảnh chụp lén. Cô cho biết đã cố gắng nói chuyện với cha nhưng ông không thể nói thật với mình.
Được biết, ông Thomas Markle đã chuyển đến Philippines sinh sống từ đầu năm nay, sau khi rời bỏ căn nhà cũ ở Rosarito, Mexico.
Theo báo cáo từ Fox News Digital.




































