Mẹ Vùng Vịnh Tìm Con Mất Tích 43 Năm Sau Vụ Bắt Cóc

Bà Ora Farmer ở Vùng Vịnh tiếp tục tìm kiếm con trai Mitchell Owens, bị bắt cóc 43 năm trước khi còn 4 tuổi. Gần đây, bà tìm thấy một người đàn ông 47 tuổi ở Chicago có đặc điểm giống con trai mình, nhưng cảnh sát gặp khó khăn trong việc thu thập bằng…

45596784161 1080pnbcstations

Bà Ora Farmer vẫn nuôi hy vọng tìm thấy con trai Mitchell Owens, người đã bị bắt cóc từ căn hộ của họ ở Menlo Park, California, cách đây 43 năm.

Vào đêm xảy ra vụ việc, bà Farmer kể lại một người đàn ông đã đột nhập vào nhà và tấn công bà. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, bà phát hiện con trai mình đã mất tích. Hiện nay, bà đã 47 tuổi, trùng với độ tuổi của Mitchell nếu còn sống.

Thông qua mạng xã hội, bà Farmer đã tìm hiểu về một người đàn ông 47 tuổi đang ở trong một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Chicago, người này có một vết sẹo tương tự trên mặt. Bà tin rằng đó có thể là con trai mình.

Cảnh sát Menlo Park cho biết họ đang cố gắng lấy mẫu DNA từ người đàn ông này nhưng anh ta từ chối hợp tác. Các nhà điều tra cũng đã lấy mẫu DNA của bà Farmer để so sánh nếu có bằng chứng mới.

Dù đã nhiều thập kỷ trôi qua, bà Farmer chia sẻ nỗi đau mất con chưa bao giờ nguôi ngoai, nhưng bà vẫn giữ niềm hy vọng mong manh về ngày đoàn tụ. Bài báo được đăng tải trên NBC Bay Area.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú